My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Mùa hè

Vời mình mùa hè là lúc để đi chơi thật nhiều chơi rất nhiều thứ.Mình luôn nhớ cái cảm giác đó trước đây chưa có máy tính chưa có internet mọi thứ thật vui vẻ.Mọi đứa trẻ trong ngõ chơi với nhau rất vui.Cứ đến hè là cả lũ được chơi thỏa thích mà ko bị bố mẹ kêu la.Khu sân ngõ lúc nào cũng tràn đấy tiếng trẻ con chơi đùa đến mức trưa vẫn chơi ko chụi nghỉ nhà nào mà có trẻ con thì ko ngủ được với cái lũ này.Chính vì quá ồn ào nên cũng hay gặp rắc rối với mầy bà già khó tính trong khu.Trời ơi cái khu thì bé tí tẹo ko có mấy sân để chơi thế mà chơi 1 chút là ra xua đuổi (tại nhà mấy bà ý ko có trẻ con chơi nên không hiểu cho lũ tụi mình).Hê hê nghĩ về cái thời xưa thật quả là nhiều trò để nói.Mình nhớ nhất cái đợt mình và cái Hiền tập đi xe đạp.Cái khu thì hình chữ 0 nên đi xe đạp ko quen hay bị đâm lắm nhất là đâm vào cửa nhà người ta.Mỗi lần đâm là y như rằng không lật móng thì trầy xước hết cả hê hê nhưng mà vẫn cuống cuồng chạy thục mạng (sợ người ta ra rồi chửi cho 1 trận mà:D).Rồi suốt ngày quanh đi quẩn lại có mấy trò nào là nhảy dây , chơi búp bê , chơi đồ , chơi rồng rắn lên mây , hội đồng tổng cốc, cá sấu lên bờ , ô oan quan , chơi cờ vua ,cá ngựa , nổi chìm ....nhiều nhiều.Mà không bao giờ chán lúc nào cũng phải có ít nhất chục đứa trẻ con chơi đông nhất thì ko nhớ là bao nhiều nhưng rất đông.Ai sang nhà mình cũng thấy lúc nào cũng dính với tụi trẻ con.Trâm cũng thế sang nhà mình là cho nhập hội luôn.Chơi nhiều cãi nhau cũng nhiều suốt ngày ra giảng hòa cho tụi nó~~>mệt luôn nhưng vui hết biết.Lúc nào cũng đầy tiếng nói cả sân ... còn bây giờ thì ... mong nghe được tiếng hội trẻ con xưa mà sao đâu còn lúc nào ngõ cũng trống không nhà nào biết nhà đó , nhiều khi đi vào như cảm giác của 1 nơi bị bỏ hoang ko có sức sống chi hết.
Mấy năm gần đây hè đối với mình chỉ có là đi nghỉ mát cùng chỗ của bố.Ở đó cũng có 1 lũ trẻ con nhưng mình không cầm đầu mà người cầm đầu lại là anh Duy và mấy anh khác.Hê hê thế mà năm nay anh Duy chẳng đi.Thằng nhóc "CÒ" nhắc anh Duy ngay khi lên xe.He he nhìn thấy mình và Dung là thằng nhóc sợ ... 2 chị nhìn má thằng bé yêu quá nên chỉ muốn véo cho 1 cái thui mà mấy cái thì càng tốt.Năm ngoái chơi tú véo má cũng chỉ vì có nó nên mới bầy ra cái véo má này.@ chị cho nó suốt ngày bị véo má luôn ~~> khóc về mách bác.Năm nay nhìn thấy 2 chị là sợ ~~>chạy xa nhưng vẫn bị mấy chị véo má nhưng lần này thằng bé lớn hơn rùi ko còn khóc nhè nữa bigsmile.Năm nay có thêm nhóc Trung đáng yêu lắm lúc nào cũng thao thao bất tuyệt em kể chị nghe 1 câu chuyện này nhé rùi bắt đầu kể chuyện giống mấy cái băng caset kể chuyện của trẻ con ý hay cực lại còn năm nay có thêm món mới em trình bày cho các chị nghe bài hát tiếng anh nhé!Lúc nào cũng nhìn nhìn ngơ ngác ~~> chị cho em mấy điểm ~~> 9, 10 tất vui cười tít cả mắt.Mà thằng nhóc này ai cũng nói chuyện được ~~> bố Trung kêu thằng này dễ bị lừa lắm.Hôm trước đi chơi ở Quảng trường Hồ Chí Minh lúc đi ra xe ôtô cả nhà Trung đi cạnh nhau bố nó trêu mới gọi mãi :"Ơ Trung đâu rồi , Trung đâu rồi".Cậu bé ở bên cạnh rất ngây thơ :"Ơ bố ơi con ở đây mà,con ở đây cơ mà!" lol nhìn 2 cha con nhà này buồn cười quá.Lich đi chơi của cả đoàn chẳng có mấy chỉ có hôm đi Quảng trường Hồ Chí Minh với đi ăn cháo chim bồ câu thôi!
Còn lại mấy hôm nữa thì 2 con tự tìm hiểu.Năm nay không có anh Duy thấy thiếu thiếu thật.Anh Duy là cầu nối của bao nhiêu thứ.Nhưng không có mấy con nhóc vẫn có đủ trò để tìm kiếm.Tối nào cũng đi dạo 1 vòng bờ biển rồi đi xe đạp đôi(lần đầu tiên đi) hê hê sướng lắm ~~> đi 1 tiếng mất 20k thì 2 chị êm rủ thêm cả CÒ với cả anh Bình đi nhưng 2 tên này đúng là những ứng cử viên không thiện chí từ chối ~~> 2 chị em đi với nhau vui chán~~> rùi nhìn thấy quán chè nhảy vào ăn luôn - ngon .ĐI về quá h` có hơn 10' nhưng bị bắt chẹt nên thôi ko nói nhiều trả tiền rùi phắn.Bi bi cạch tới già.Rùi đưa nhau đi măm măm kem ngon ghê trả tiền bà này đờ đờ lâu ơi là lâu mới xong .
Nhận xét: con người nơi đây rất bình thản kiếm tiền cũng chỉ là phù du cói khách như cái đinh ~~> nhìn thấy ghét lắm .Nhưng kệ thui ta chơi típ ko cần quan tâm đến họ không lại hỏng mất cuộc vui.Lần này đi chỉ dạo là để bơi bơi thỏa thích mình dạy Dung bơi Ngửa he he rồi nghiên cứu bơi như thế nào (tự mò ý mà:D)Chỗ khách sạn mình ở nhìn đối diện là cái khách sạn 4 sao xịn không tả được có cả bể bơi hic hic đẹp lắm.Nhìn phê lòi mắt tối nào trước khi đi ngủ cũng ngắm.Trời thiên đừờng nagy trước mắt mà không vào được ~~> phí.Kết thúc chuyến đi lại về với HN thân yêu.Yêu rất nhiều nhưng lại muốn đi xa nữa.Mấy tuần nữa có kế hoạch đi đâu đó ở Hà Tay ghé qua Ba Vì mua đồ hê hê nghĩ đến thế là vui rùi!!!!
Buồn ngủ quá đi ngủ đây!