......
Wednesday, July 19, 2006 12:39:18 PM
Hôm qua ngồi bao nhiêu công sức viết cái blog cho nó hay hay mấy ngày lười ko viết đầu tư bao công sức cho nó.Kể lể liên miên tòan chuyện hay nhưng trục trặc .... xong ....Bài viết đã bị mất.Chán không thể tưởng được
Thôi hôm nay đành liệt kê lại các tụ điểm của mình trong mấy ngày vừa rồi vậy!!!
-Tùng lên HN đi chơi với nó rùi rủ cả Bình và Trang xương sang đánh chén 1 trận no say
-Lên cầu Long Biên cùng Tùng và Dương.Sau khi đã oánh chén 1 trận no nê xôi xéo rùi caramen.Gặp 2 con chó to vật vã đánh nhau chơi đùa ...xong về đón Trâm cho con bé lượn vài vòng hồ Hòan Kiếm.... 2 chị em gặp nhau là y như rằng miệng như tép nhảy không hết chuyện để nói:D
-Đi mua áo cho thằng người yêu của cái Dung là em của anh Duy (chài nghe dài dòng quá!).Lúc đầu định mua cái áo cho nó xìn xịn nhưng lí do Dung đã tiêu hụt ngân khố bi h chỉ còn vẻn vẹn 250k.Chừng ấy tiền là cũng được 1 cái áo khá khẩm rùi.Lên "my style" tìm mấy cái áo đẹp phết nhưng khi nhờ anh bán hàng mặc thử hộ thì...bé quá.Sao đối với mình nó to như thế cơ mà cứ tưởng cái đó phải rộng cơ ai dè chật mới đâu cháu.Có mấy cái khác cũng đẹp nhưng có mũ ...ko thích.Đành tìm mua ở hàng khác vậy.Ra Trần Phú vào cái cửa hàng j` j` ý (chẳng bao h nhớ tên cái cửa hàng này:D)hê hê tìm được ngay quả áo ưng ý quá đẹp.Sơ mi nhé nhưng trông rất khỏe không hoa hoa lá lá như mấy bọn con trai hay mặc bi h đâu (như ái ý!).Sau đó đi ăn hoa quả dầm rùi đi gói quà...đúng lúc đó trời mưa to (lâu lắm mới có trận mưa to thế này
)
-Đưa Dung về nhà lại đi đón Trâm(mình cứ như culi ý nhỉ đi đưa đón rùi lập kế hoạch cho tụi nó hết thế này)Khổ thân con bé không ở trong nhà cô giáo đợi mình mà ra ngoài đợi mưa ướt hết cả rùi.2 chị em đi về mà đường lụt lội không thể tả được.Về đến nhà quả là 1 kì công trong khi bao nhiêu người bị chết máy giữa đường nhìn thấy mà không muốn tưởng tượng đến mình sẽ bị thế(chắc chết mất).VÌ mưa nên cũng phải hoãn lại kế hoạch đi chơi buổi tối với Trâm.
-Đi chơi với Trang xương cho cả Trâm đi luôn rùi cho nó về nhà mai còn đi học nữa.Đi ăn ốc , ăn chè , rùi lượn 1 vòng hồ Hòan Kiếm 1 vòng hồ Tây rùi táp vô vườn hồng ngồi buôn chuyện 1 lát rùi phắn:D Cho ai về nhà nấy không cũng muộn rùi:D
-Mấy hôm nay Trang sang nhà mình chơi hôm qua 2 con nấu chè Sen ngon phết :DRÙi mình dạy nó chơi AU nó bi h có khi còn chơi siêu hơn cả mình.Luyện được đến lv7 rùi nhưng mà vẫn còn gà lắm
Thui bi h vào chơi típ đây:D
Thôi hôm nay đành liệt kê lại các tụ điểm của mình trong mấy ngày vừa rồi vậy!!!-Tùng lên HN đi chơi với nó rùi rủ cả Bình và Trang xương sang đánh chén 1 trận no say
-Lên cầu Long Biên cùng Tùng và Dương.Sau khi đã oánh chén 1 trận no nê xôi xéo rùi caramen.Gặp 2 con chó to vật vã đánh nhau chơi đùa ...xong về đón Trâm cho con bé lượn vài vòng hồ Hòan Kiếm.... 2 chị em gặp nhau là y như rằng miệng như tép nhảy không hết chuyện để nói:D
-Đi mua áo cho thằng người yêu của cái Dung là em của anh Duy (chài nghe dài dòng quá!).Lúc đầu định mua cái áo cho nó xìn xịn nhưng lí do Dung đã tiêu hụt ngân khố bi h chỉ còn vẻn vẹn 250k.Chừng ấy tiền là cũng được 1 cái áo khá khẩm rùi.Lên "my style" tìm mấy cái áo đẹp phết nhưng khi nhờ anh bán hàng mặc thử hộ thì...bé quá.Sao đối với mình nó to như thế cơ mà cứ tưởng cái đó phải rộng cơ ai dè chật mới đâu cháu.Có mấy cái khác cũng đẹp nhưng có mũ ...ko thích.Đành tìm mua ở hàng khác vậy.Ra Trần Phú vào cái cửa hàng j` j` ý (chẳng bao h nhớ tên cái cửa hàng này:D)hê hê tìm được ngay quả áo ưng ý quá đẹp.Sơ mi nhé nhưng trông rất khỏe không hoa hoa lá lá như mấy bọn con trai hay mặc bi h đâu (như ái ý!).Sau đó đi ăn hoa quả dầm rùi đi gói quà...đúng lúc đó trời mưa to (lâu lắm mới có trận mưa to thế này
)-Đưa Dung về nhà lại đi đón Trâm(mình cứ như culi ý nhỉ đi đưa đón rùi lập kế hoạch cho tụi nó hết thế này)Khổ thân con bé không ở trong nhà cô giáo đợi mình mà ra ngoài đợi mưa ướt hết cả rùi.2 chị em đi về mà đường lụt lội không thể tả được.Về đến nhà quả là 1 kì công trong khi bao nhiêu người bị chết máy giữa đường nhìn thấy mà không muốn tưởng tượng đến mình sẽ bị thế(chắc chết mất).VÌ mưa nên cũng phải hoãn lại kế hoạch đi chơi buổi tối với Trâm.
-Đi chơi với Trang xương cho cả Trâm đi luôn rùi cho nó về nhà mai còn đi học nữa.Đi ăn ốc , ăn chè , rùi lượn 1 vòng hồ Hòan Kiếm 1 vòng hồ Tây rùi táp vô vườn hồng ngồi buôn chuyện 1 lát rùi phắn:D Cho ai về nhà nấy không cũng muộn rùi:D
-Mấy hôm nay Trang sang nhà mình chơi hôm qua 2 con nấu chè Sen ngon phết :DRÙi mình dạy nó chơi AU nó bi h có khi còn chơi siêu hơn cả mình.Luyện được đến lv7 rùi nhưng mà vẫn còn gà lắm

Thui bi h vào chơi típ đây:D












