My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Ngày 25 tháng 7 năm 2006

Một ngày bắt đầu bằng việc đi bơi với Trâm.Hôm nay bể bơi bẩn không thể tả được sao lại thế chứ lại còn không bật máy lọc nước nữa lại còn đông nữa ....Tóm lại hôm nay đi bơi chán chít.Trang xương sang nhà mình chơi rùi đập phá cái bàn phím T.T ghét nó ghê gớm mấy lần rước đã kêu dùng bán phím nhẹ thui hôm nay còn có cả mẹ mình ở đây mà bà cứ bụp bụp bụp T.T .Lại còn đập nó thảm hại rùi hỏi nó sao đập thế.Nó còn trả lời là không chơi được nên tức đánh bàn phím(vẫn có mẹ mình ở đây mà dám trả lời thế chứ!).Làm mẹ mình thấy ác cảm với nó.Về nhà còn bị ăn mắng kêu rủ bạn đến phá nhà:cry:.Đâu phải lỗi của mình chứ.Trang xương chỉ quen bỗ bã đến nhà Hoa điêu cũng không được mẹ nó thích.Mẹ mình cũng không thích nó rùi từ hồi trước nó đi thi bằng lái xe với mình rùi lại lần này nữa và mấy thái độ của nó.Cứ thấy mẹ mình hiền không nói năng j` nhiệt tình là cứ coi như không.Con nhóc này ngu quá cơ.Làm mình cũng bực lây.
Nhiều khi tự hỏi liệu đó có phải do mình ích kỷ không???
Giống như vụ thi bằng lái xe cũng thế 2 con tranh nhau 1 cái xe của mình rùi thì nhường nó nhưng thật sự là mình không muốn tranh giành nữa nó không biết điều cứ giành lấy cái xe của mình trong khi mình phải thi ngay sau nó.Việc đó làm mình không thích nhưng cuối cùng cũng phải chịu thôi.Lấy xe của ban tổ chức đẻ đi cái xe rõ mới mà vào số không nổi sợ thấy mồ, cái ông hướng dẫn cũng không vào số được cho mình(thật sự rất sợ)rùi mấy ông giám khảo thì bắt mình bắt đầu nhanh lên.Mình phải công nhận lúc đó liều mạng ạ:cry: may sao trời thương mình vào số được he he thế là kết thúc bài thi nhanh gọn còn Trang thfi đã trang đươc cái xe ngon của mình mà đi còn chẳng ra đâu vào đâu cả ~~> thi lại.Đáng lẽ mình mơí là người cần sự an ủi động viên sau cả 1 đống các hành động của nó thế mà mình vẫn lại an ủi nó chờ đến hết h`.Tin chắc nếu không có mình thì nó đã về từ lâu rùi.Dù trời mưa nhưng vẫn cố bảo nó ở lại.Rồi thì cơ hội cũng đến nó làm lại và qua.Không 1 lời cảm ơn,nó vãn không nhận ra j` cả.
Đấy là điều mình vẫn suy nghĩ hoài liệu mình có ích kỷ khi mà cứ nghĩ đến điều đó ko??
Mình cần ai đó chỉ cho mình hướng đi đúng,người chỉ cho mình cái j` sai cái j` đúng.Đó có thể là bố mẹ nhưng họ vẫn có cái thiên vị về mình điều đó làm mình không chắc chắn về lời khuyên đó lắm.Cũng như thế lần giúp Trang đó về kể cho mẹ , mẹ mắng quá trời!
Thui bỏ qua nghĩ nhiều quá!

Mới đi chơi cùng Trâm sang nhà Hương Liên.Tại 2 đứa đi chơi với nhau nhiều quá nên bà kêu cô Hương đang ganh với 2 đứa đi chơi với nhau mà không đi chơ cùng hương Liên nhà cô T.T alêhấp cuối cùng cũng tìm gặp và sắp xếp được 1 buổi vui chơi.Tòan di mình lên kế hoạch cả.Tram thì không muốn sang nhà Liên nhưng đã bị mình dụ dỗ đi,Trâm cũng không muốn ngủ ở nhà Liên muốn ngủ nhà mình hơn nhưng mình cùn giăng bẫy được nó rùi.He he liệu có hơi nham hiểm không nhỉ.Có j` đâu ở lại 1 hôm cho tình chị em lên dốc:D
Đến nơi rùi bây h là 9h kém ... thấy con bé vẫn đang ngồi ngấu nghiến ăn bigsmile.Con nhở cầm tinh con mèo , ăn như 1 con chuột và có cách lau mồm như 1 con mèo đích thực.He he nghe mình miêu tả Liên thế cả lũ cười lăn cười bò.Lâu không gặp nhau nên lúc đầu vẫn bị hơi ngượng nói mấy câu linh tinh rùi hỏi về phim bigsmile Đúng là cái kiểu khó khăn và mình ngán cái cảm giác đó.Trước kia mọi người thân nhau lắm mà kể cả Giang thằng bé này khá dính mình bây h thì lạnh nhạt 1 cách kinh khủng gặp nhau nói được mấy câu hết.Lần trước trong dịp Tết có gặp nhau ăn uống chỉ thấy Giang nhìn mình hoài chắc do cái khuyên tai của mình đeo quái chiêu quá bigsmile .Rồi Trung thì trước kia rất vui tính dí dỏm lúc nào cũng pha trò cừơi...mà bây h cũng thế lạnh tanh.Mình sợ cái cảm giác đó lắm muốn nói chuyện với tụi nó mà cũng không biết nói j`.Hồi nhở mình tòan ngủ với cả lũ này bây h thì lại chẳng hề thân thiết 1 chút nào.Tất cả thay đổi sợ thật.Như nhà người khác là chị em họ rất gắn kết và còn chơi thân vơi nhau nữa.Hình như có mỗi mình với Trâm.Trong 9 đứa cháu hồi xưa anh Thành với Vũ thân nhau nè rùi Mình với Trâm với Liên nè...Rùi anh Tuấn luôn bị hội con gái tụi mình trêu rùi bắt nạt T.T gọi là thế thôi chứ sao bắt nạt nổi anh ý T.T he he còn nhớ cả hồi xưa 3 đứa con gái trong phòng rùi hát karaoke chứ mới buồn cười bà mệnh danh cho 3 đứa là mèo gào lol vẫn còn nhớ cái tên này nhất.Thân nhau là thế mà vì lí do j` lại không còn như trước nhỉ?Mình vẫn rất nhớ từng cái Tết vui vẻ dịp để con cháu hội ngộ.Rùi Tết buồn dần rùi năm ngoái mọi thứ dường như tan vỡ.Dại gia đình mình được mệnh danh là đại gia đình kiểu mẫu.Cứ đến Tết là tụ họp nhau ở dưới nhà bà (điều đó thành thông lệ rùi)rùi cả đại gia đình đi chúc Tết các nhà để lại bà hoạc 1 người nào đó ở nhà tiếp khách.Lúc nào cũng kéo nhau đi 1 đòan thật hay.Năm ngoái việc đó bị sụp đổ.Mình không nghĩ việc 1 gia đình tan vỡ , 1 gia đình gặp chuyện buồn , 1 gia đình chuyển chỗ ở đã mang đến rất nhiều xáo trộn.
Mình đang cố tạo dựng lại bắt đầu từ hương Liên nhé!Người gần gũi nhất với 2 đứa con gái này.Sau đó là anh Tuấn người cung hay chơi với mấy con bé làm thế nào để mọi người gần nhau hơn đây................thôi để nghĩ đã...........