Picnic picnic
Sunday, July 30, 2006 3:55:01 PM
Trước ngày đi picnic là mình làm hỏng cái máy tính đồng nghĩa với làm hỏng bản Báo Cáo của Trang đã mất công kỳ cọc làm trong mấy hôm liền.Chỉ do sơ xuất nhỏ của mình đã làm cho Trang phải làm lại bản báo cáo đó 1 cách khẩn cấp.Mình cũng chỉ giúp Trang đánh máy được phần văn bản thui còn phần kể ô kẻ cọc các kiểu nhường bà ta làm nốt.Hu hu sợ lém cứ tưởng bà ta đến rùi cho mình 1 bản cải lương dài mấy tiếng đồng hồ ai dè ko có j` cả bắt tay vào làm luôn trừ vài câu ca thán nhỏ.Thấy có lỗi với nó quá!!!!Đã thế đến chièu nó còn rủ mình đi chơi ăn uống phè phỡn rùi đi cùng nó đòi quà một khổ chủ tên Thịnh.Anh này chơi hay phết.Cảm nhận thấy rất ngoan mà lại còn duyên nữa.Nhất là cười nhé duyên không thể tả được.Mang tiếng Trang và ông ta là bạn mà mình đến ké thui mà còn nói chuyện được với ông ý nhiều hơn:frown: làm mình cứ phải nghĩ chủ đề để nói chuyện với 1 người mới quen như ổng.Chán Trang lắm cơ!!!!Rùi buổi gặp gỡ cũng kết thúc với lí do củ chuối ko kém
mình muốn đi WC

Hôm sau lên lịch là đi picnic nên phải dậy từ sáng sớm.Cả nhà dậy rõ là sớm ra làm mình ko muốn dạy cũng không được.Lần này đi Thác Đa,Ao Vua.Mới sáng sớm mà trời đã mưa tầm tã hic hic chẳng muốn bước chan ra khỏi nhà nữa cơ .Nhưng vẫn đi tại vì đi sẽ được gặp rất nhiều người he he.Lần này đi đầy dủ hết.Hôm trước nghe anh Duy thông báo hôm đó Huyền sẽ mặc váy ngắn
lại còn kêu váy ngắn leo núi thì hay lắm he he he đúng là tên dê cụ.Rùi cuối cùng cũng thấy Huyền mặc 1 chiếc váy xoè trông cũng bt không đến nỗi gọi là ngắn.Nhìn ah Duy với Dung 1 cái là mấy đứa lại nhầm nháy he he chết cười anh Duy còn phát biểu ngay 1 câu xanh rờn :"không như anh tưởng tượng" đúng là ý nghĩ đen tối.Mặc dù mưa nhưng vẫn chơi được vui vẻ chán.Tuy 1 ngày mưa nhưng lại là 1 điều đặc biệt đi chơi du ngoạn cảnh đẹp trong khi tất cả đoàn đều mặc áo mưa đồng phục he he nhìn máu đó là biết đoàn mình
.Hôm đó anh Duy còn cho mình xem chiến tích seri ảnh độc đáo của hắn ta nhìn mà chết cười nào là anh thằng bé hàng xóm bên cạnh chơi cầu trượt ngã phù mỏ anh ý cũng chụp rùi đến cả anh của Dung trong lúc đang ngủ cũng bị ông ý chộp lấy suýt tí nữa là cái ảnh đó được gửi đến ngwofi yêu của Dung.Đi chơi j` mà thấy mình với ông Duy đánh nhau là chính.Trên tay mình bây h là cả đống chiến tích do ông ta để lại vết cấu véo lại còn kêu đấy là trượt đấy nếu mà véo thật thhì chỉ có mà thâm tím :frown: nhưng trên người ông ý cũng không kém các chiến tích toàn vết cáo cấu của mình cho chết ai bảo đánh nhau với mình làm chi.Cái ông này rất giỏi cho dầu vào lửa.Lần này Linh cao lớp mình cũng tham dự vào đoàn này lâu lắm rùi chưa gặp nó.Nhìn nó vẫn cứ thế.Nó kêu về quê buồn chẳng có j` chơi chán lắm mà thằng Khánh người yêu nó cũng ko về quê chơi đúng là lãng nhách.Có về NĐ 1 chuyến thui mà cũng ko dám đi đúng là đồ "kém".Mặc dù bố mẹ ko cho đi nhưng mà cũng phải có bản lĩnh của nó chứ đúng là thằng bám váy mẹ không dám làm cái j` cả mình chẳng thích cho thằng Khánh này yêu cái Linh này j` cả.Khổ cho con bé hòi trước yêu thằng Tùng tốt bao nhiêu thì bỏ nó đi theo thằng Khánh này chẳng được cái quái j` cả.....
Lần này đi ăn cứ gọi là ngon ngon hơn cả đồ biển nữa.Có 1 quán rất ngon lại khá nổi tiếng ở Hà Tây gần mấy khu tham quan này có cái tên là :"Lá Cọ".Nói đến tên của cửa hàng lại chết cười trên đườg đến quán này thì gặp 1 quán "trà đạo" tên nghe rất chi thanh tịnh nhưng có cái băng rôn màu đỏ choé bên trong "chuyên các món nhậu"

quá thanh đạm!!!!Quán này cái j` cũng ngon các bác có dịp về đây thì nhớ ghé quán "Lá Cọ" muốn cọ cái j` cũng được 
Kết thúc chuyến dã ngoại là buổi tề tựu tại 1 quán sữa - caramen -sữa chua vào đó cả đoàn đánh chén bét nhè đến khi nào không ăn nổi nữa thì thui.Ăn song đứa nào đứa nấy mẹt đần ra tại no quá
.Mình chơi cho tận 1 cốc sữa chua 2 caramen.Trời ơi no chết mất!!!!!!!!
Đến mục đi về rùi.Mình thấy lần này đi vừa gần vừa ít thời gian hơn mấy vụ đi chơi biển xa xa.Cũng thấy vui ít nhất thì năm nay cũng có chuyến đi chơi vui vẻ.
Về đến nhà lại được 1 lời mời của Nguyên kêu vào miền Nam đi nó bao tất chỉ cần mất tiền tàu xe thui
nghe cứ gọi là thích nhưng ko hiểu năm sau bố mẹ mình có đồng ý không nữa:(
mình muốn đi WC

Hôm sau lên lịch là đi picnic nên phải dậy từ sáng sớm.Cả nhà dậy rõ là sớm ra làm mình ko muốn dạy cũng không được.Lần này đi Thác Đa,Ao Vua.Mới sáng sớm mà trời đã mưa tầm tã hic hic chẳng muốn bước chan ra khỏi nhà nữa cơ .Nhưng vẫn đi tại vì đi sẽ được gặp rất nhiều người he he.Lần này đi đầy dủ hết.Hôm trước nghe anh Duy thông báo hôm đó Huyền sẽ mặc váy ngắn
lại còn kêu váy ngắn leo núi thì hay lắm he he he đúng là tên dê cụ.Rùi cuối cùng cũng thấy Huyền mặc 1 chiếc váy xoè trông cũng bt không đến nỗi gọi là ngắn.Nhìn ah Duy với Dung 1 cái là mấy đứa lại nhầm nháy he he chết cười anh Duy còn phát biểu ngay 1 câu xanh rờn :"không như anh tưởng tượng" đúng là ý nghĩ đen tối.Mặc dù mưa nhưng vẫn chơi được vui vẻ chán.Tuy 1 ngày mưa nhưng lại là 1 điều đặc biệt đi chơi du ngoạn cảnh đẹp trong khi tất cả đoàn đều mặc áo mưa đồng phục he he nhìn máu đó là biết đoàn mình
.Hôm đó anh Duy còn cho mình xem chiến tích seri ảnh độc đáo của hắn ta nhìn mà chết cười nào là anh thằng bé hàng xóm bên cạnh chơi cầu trượt ngã phù mỏ anh ý cũng chụp rùi đến cả anh của Dung trong lúc đang ngủ cũng bị ông ý chộp lấy suýt tí nữa là cái ảnh đó được gửi đến ngwofi yêu của Dung.Đi chơi j` mà thấy mình với ông Duy đánh nhau là chính.Trên tay mình bây h là cả đống chiến tích do ông ta để lại vết cấu véo lại còn kêu đấy là trượt đấy nếu mà véo thật thhì chỉ có mà thâm tím :frown: nhưng trên người ông ý cũng không kém các chiến tích toàn vết cáo cấu của mình cho chết ai bảo đánh nhau với mình làm chi.Cái ông này rất giỏi cho dầu vào lửa.Lần này Linh cao lớp mình cũng tham dự vào đoàn này lâu lắm rùi chưa gặp nó.Nhìn nó vẫn cứ thế.Nó kêu về quê buồn chẳng có j` chơi chán lắm mà thằng Khánh người yêu nó cũng ko về quê chơi đúng là lãng nhách.Có về NĐ 1 chuyến thui mà cũng ko dám đi đúng là đồ "kém".Mặc dù bố mẹ ko cho đi nhưng mà cũng phải có bản lĩnh của nó chứ đúng là thằng bám váy mẹ không dám làm cái j` cả mình chẳng thích cho thằng Khánh này yêu cái Linh này j` cả.Khổ cho con bé hòi trước yêu thằng Tùng tốt bao nhiêu thì bỏ nó đi theo thằng Khánh này chẳng được cái quái j` cả.....Lần này đi ăn cứ gọi là ngon ngon hơn cả đồ biển nữa.Có 1 quán rất ngon lại khá nổi tiếng ở Hà Tây gần mấy khu tham quan này có cái tên là :"Lá Cọ".Nói đến tên của cửa hàng lại chết cười trên đườg đến quán này thì gặp 1 quán "trà đạo" tên nghe rất chi thanh tịnh nhưng có cái băng rôn màu đỏ choé bên trong "chuyên các món nhậu"


quá thanh đạm!!!!Quán này cái j` cũng ngon các bác có dịp về đây thì nhớ ghé quán "Lá Cọ" muốn cọ cái j` cũng được 
Kết thúc chuyến dã ngoại là buổi tề tựu tại 1 quán sữa - caramen -sữa chua vào đó cả đoàn đánh chén bét nhè đến khi nào không ăn nổi nữa thì thui.Ăn song đứa nào đứa nấy mẹt đần ra tại no quá
.Mình chơi cho tận 1 cốc sữa chua 2 caramen.Trời ơi no chết mất!!!!!!!!Đến mục đi về rùi.Mình thấy lần này đi vừa gần vừa ít thời gian hơn mấy vụ đi chơi biển xa xa.Cũng thấy vui ít nhất thì năm nay cũng có chuyến đi chơi vui vẻ.
Về đến nhà lại được 1 lời mời của Nguyên kêu vào miền Nam đi nó bao tất chỉ cần mất tiền tàu xe thui
nghe cứ gọi là thích nhưng ko hiểu năm sau bố mẹ mình có đồng ý không nữa:(











