My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Ngày 3 tháng 8 năm 2006

Đúng là một ngày bạn rộn ngay từ sáng.Mở mắt dậy là 7h30 phút chài ui chuẩn bị đi xuống nhà bà.Hôm nay họp nhau ở đấy rùi mấy cô cháu đi chụp mấy phô ảnh kỷ niệm SN Trâm năm 17 tuổi:D.Như hẹn trước thfi 8 h mình có mặt tại nhà bà, sao 1 hồi đợi chờ thì cô Thuỷ đến cũng một loạt chuẩn bị khác của tổng thể mọi người thì bắt đầu khởi hành lúc 9h15' sau khi đi cả đạon đường trường trong cái thời tiết nóng bức không thể tả nổi này thì cuối cùng cũng tìm ra được cái cửa hàng chụp ảnh fù.Xong phần tìm kiếm sau đó mấy đứa nhảy vào make up quả mặt rùi phi ra chọn lửa mấy bộ xem có cái nào ưng ý không ac oẹ nhưng mà sao ít đồ quá mức nhưng ko sao cuối cùng cũng ai cũng tìm ra được 1 bộ cánh thích hợp và alêhấp chụp tách tách tách.Fù!!!.Sao mà nóng thế không biết cả 1 seri nhỏ nhỏ ảnh gồm 20 cái khi nào xong xe post lên cho bà con xem cả nhà tui ai cũng thật đẹp:D hí hí hí.Có hơi quá khen không nhỉ???Tuỳ thui với tui thì là thế còn mọi người nhận xét sao thì tuỳ p.Xong cái đống hỗn lỗn đó thì đến h cần kiếm cái j` đó vào bụng rùi đói quá đi mất.Nhưng cũng đã sát h sợ ăn không kịp h xem phim T.T Phương án đưa ra là mang về nhà ăn đến đâu thì đến chưa ăn xong thì cất đi chiều về ăn nốt.Thế mà ngồi ăn đang ăn ngon lành chờ đến chiều để cả lũ có 1 buổi xem phim vui vẻ ai cũng mong đợi thì anh Thịnh gọi điện kêu ốm ko đi được.Thôi thì đành gọi cái Bình đi thay thế vậy.Hơi ... nhưng ....vẫn phải thế thui ko thì phí lắm tiền cả mà T.T Anh không đi có người khác xí.Bỏ qua tất cả cả lũ vào xem phim lúc đầu vào thì nóng sau 1 lát thfi lạnh con nào con náy co giò lên ghế ngồi xem ý như ở nhà mình he he he.Không hiểu đấy có đựoc gọi là bất lịch sự không nữa nhưng kệ chứ thoải mái là trên hét.Chứ cứ thò cái chân xuống lạnh lắm về lại lăn đùng ra ốm thfi quá tội đượ hôm cả 4 con đều chơi quần ngố lạnh thí bà T.T .Bộ phim thật hoành tráng hay quá mức đầy các pha kịch tính và bất ngờ thêm vài phút hài hước làm cả rạp bùng nổ.Ui zời đúng là lâu lắm tùi mới được đi xem phim nên vui quá đây^^.
Kết thúc chuyến đi xem phim thành công rực rỡ nhưng phần come back home thfi sắp mưa rùi ai lo thân người nấy phi xe như điên mà vẫn không ổn chút nào.Hic gió và bụi không thể tưởng được về nhà cậy chắc ra cả mảng vữa ở trên mặt mất thui huhu.May quá mình chỉ bị dính chút xíu mưa thui.Đến tối mặc dù hết xăng vẫn cố đưa Trâm lượn vài vòng hồ Gươm.Đúng là một hôm trời cao trong xanh sương sớm long lanh chỉ đến khi Trâm vào nhà thui đến lượt mình lượn về nhà hic mưa mưa mưa phi như điên lại dính 1 chút mưa may cũng đã về nhà rui ko đến tí nữa còn chết nữaT.T
Xong một ngày.Mình biên tập cả buổi chiều nay để dành cho SN 17 tuổi của cô em gái yêu quý!Kết thúc cũng rất thanh thản.Mang lại cái j` đó yên bình cho cả 1 ngày....Vui