Ngày đầu tiên đi học 
Tuesday, August 8, 2006 3:50:39 AM
Gọi là đi học thui chứ thật ra là đến tập chung xem mấy cái lịch học rùi đi về ý mà:DHôm nay mình đến hơi muộn đáng lẽ phải đến từ 7h mà 7h30 mình mới tới (theo lời con Bình -lớp phó mà ko phải lỗi của em)
.Mà đến h nào cũng chẳng sao cả.May không có điểm danh không thằng J` nó lại kêu ầm lên đã nhờ điểm danh mà ko diểm danh cho thì coi như đời mình tiêu
đang đinh cắp gói đi về thì thấy cả 1 lũ lớp mình ngồi hàng nước chú Phố ặc oẹ đặc điểm đầu tiên nhận dạng là cả 1 lũ đầu Nhật.Con Linh đen thì cắt quả đầu Nhật từ trước khi nghỉ học thì ai cũng biết rùi bây h mọc thêm con Ly với con Ha fù du.He he nhìn buồn cười quá đi tóc Ly thì còn ngắn nên cắt trông giống tóc sư tử Nhật hơn
còn cái Hoa fù du thì đầu bẹp nên chẳng hợp với kiểu này.Hoa fù du nhìn thấy mình phát là bắt như bắt được của hỏi mấy thứ linh tinh rùi phắn sang khoá kt13.Còn Con Yêu của mình vừa gặp chào mình được 1 câu rùi phắn đi chơi sang nhà Lành chơi thui kệ trẻ cin hiếu động mà không kịp hỏi xem nó thi cử ra sao
Từ khi tình bạn tan tành chán chẳng biết tin tưởng vào ai nữa.Nhóm gồm 7 con thì h chia thành tam bà tứ phái cả rùi có mỗi mình bác và Bình là vẫn còn chơi có vẻ ổn nhất.Chứ tụi khi lúc nào cũng đi nói xấu nhau ghét ghê.Nhưng có nhóm mới lần này nhóm còn đông đảo hơn gồm đông đủ là 20 đứa (khoảng đấy) còn nhỏ gọn thì có khoảng 6 7 đứa lúc nào thích tụ tập là alêhấp hay lắm ka ka ka:D .VD như hôm nay đi tập chung mà rùi lại rủ nhau sang nàh thằng Tân chơi ngồi 1 lát mấy chú ngứa nghề lôi bộ tú ra chơi
he he còn mình với con Bình nghe nhạc và luc cái đống đĩa nhà nó xem có j` ko để thịt thăn he he he.Tìm đựoc cái đĩa quốc tế ở nhà thằng này khó ghê nhưng tìm được thì nó cho luôn bảo ko lấy còn kêu ở nhà ko nghe mấy bà cứ lấy luôn đi(thằng hâm ko biết thưởng thức nhạc là j`
lợi cho mình với con Bình thui!!!)Chính ra có thằng bạn khác gu cũng có lợi đấy chứ hie hie hie.Tình hình chiến sự bây h là J` Khánh đang thắng tại chơi với Thím Phong gà mờ mà.J` Khánh với Đạt xít chéo cánh thì bảo sao tụi kia không thua cơ chứ.Ko biết kết cục ra sao nữa nhưng h này phải về đón mẹ rùi bái biệt mọi người rùi lượn về luôn.Chỉ kịp thông báo thứ 7 này đi câu cá mỗi chú chuẩn bị 1 lít.Nhiệm vụ của mình là thông báo cho bác Huyền.
Đến đón mẹ thì mẹ đã về rùi T.T hiểu chết liền bảo con đi đón mà thế đấy biết thế ở lại với tụi nó.Về đến nhà thấy cái xe lạ hoắc tưởng mẹ cùng ai về nhà mình ăn cơm ai dè mẹ mượn xe của mấy chị ý đi T.T Thôi cũng không sao mình chuẩn bị ăn uống tí chút rùi đi mua sách và đĩa với anh Thịnh
.Còn phải sang đón anh ý nữa khổ chưa T.T thôi kệ thế là có mặt ở nhà anh ý lúc 1h 2 anh em đi mà ....trời mưa mới chết chứ
vào trú trong hiệu sách luôn.Không biết ở trong hiệu sách bao lâu nữa đi đi lại lại xem sách mà sách về chứng khoán ở đây ít quá chẳng có cái nào được cả.Mình vừa động tay vào quyển sách WTO thì anh kêu luôn anh có cuốn này đọc không anh cho mượn hix có cái j` anh không có ko:D.Xem chán chê vẫn chưa hết 2 anh em ra chỗ xem sách tử vi tướng số ngồi bói toán cho nhau
nghe buồn cười quá anh ý đọc tuổi của mình là j` nhỉ đại loại là an nhàn thảnh thơi là con người thông minh .Đầu tiên nó nói tuổi mình là tuổi vọng tuyệ anh ý dọc nhầm thành tuổi tuyệt vọng chứ
.Thui ra mua đĩa về nhà cài cho máy tính của mình có anh để lmà j` chứ lợi dụng tí chút
sang cài cho mình rùi làm cái j` j` ý down mấy thứ về máy chạy tốt gớm lại còn cho mình xem trường của anh ý nữa chứ trông to kinh đi được mình mà cho anh ý xem trường mình nhỉ
he he bé bằng lỗ mũi.Xong mấy thứ mà đã gần 5 h rùi sao mà nhanh thế nhỉ.2 anh em ra ăn bánh bao hàng này lâu lăm rùi ko ra hồi xưa có 2 hàng gần nhau bây h còn lại 1 hàng thui vào luôn phải đến 3 năm rùi mình không ăn ở đây.Ăn bánh bao cho 1 ít ớt mà sao cay thế phải nhờ anh ý ăn hộ 1 ít rùi đi ăn chè khẩn cấp cay quá T.T he he mà sao anh ý ăn nhanh thế nhỉ lần nào cũng là anh ý ăn nhanh rùi ngồi nhìn mình T.T tại tội ăn châm quá T.T lần này ăn chè bát ở Nam Đồng ngon ghê dụ dỗ anh ý ăn 2 bát để mình là người ăn xong trước he he:D.Quán hôm nay đông quá T.T không hiểu sao quán nào hôm nay cũng đông.Thui kết thúc buổi đi mua sách
về nhà mệt quá lăn quay ra ngủ T.T he he đi cả ngày mừ ko ngủ mới là lạ đó lại còn no căng nữa chứ ngủ sướng ghê mỗi tội mình cũng thấy hơi nhức đầu kiểu mệt mệt đó.Dạo này hay bị hắt xì hơi 1 chút đau họng bị h lại thêm nhiệt nữa T.T đủ loại.Cẩn thận không ốm thfi khổ T.T.Gọi điện cho Hoa điêu thì thấy đang đi quay rùi không có nhà nên cũng không sang chơi được nó hẹn tối ngày mai snag chơi.Anh Thinh vẫn chưa mua đựoc sách cũng hẹn mai đi mua ko hiểu lịch có bị trùng nhau ko nữa.Nếu trùng thì không biết làm sao nữaT.T Thui kệ đi đi ngủ cái đã
.Mà đến h nào cũng chẳng sao cả.May không có điểm danh không thằng J` nó lại kêu ầm lên đã nhờ điểm danh mà ko diểm danh cho thì coi như đời mình tiêu
đang đinh cắp gói đi về thì thấy cả 1 lũ lớp mình ngồi hàng nước chú Phố ặc oẹ đặc điểm đầu tiên nhận dạng là cả 1 lũ đầu Nhật.Con Linh đen thì cắt quả đầu Nhật từ trước khi nghỉ học thì ai cũng biết rùi bây h mọc thêm con Ly với con Ha fù du.He he nhìn buồn cười quá đi tóc Ly thì còn ngắn nên cắt trông giống tóc sư tử Nhật hơn
còn cái Hoa fù du thì đầu bẹp nên chẳng hợp với kiểu này.Hoa fù du nhìn thấy mình phát là bắt như bắt được của hỏi mấy thứ linh tinh rùi phắn sang khoá kt13.Còn Con Yêu của mình vừa gặp chào mình được 1 câu rùi phắn đi chơi sang nhà Lành chơi thui kệ trẻ cin hiếu động mà không kịp hỏi xem nó thi cử ra sao
Từ khi tình bạn tan tành chán chẳng biết tin tưởng vào ai nữa.Nhóm gồm 7 con thì h chia thành tam bà tứ phái cả rùi có mỗi mình bác và Bình là vẫn còn chơi có vẻ ổn nhất.Chứ tụi khi lúc nào cũng đi nói xấu nhau ghét ghê.Nhưng có nhóm mới lần này nhóm còn đông đảo hơn gồm đông đủ là 20 đứa (khoảng đấy) còn nhỏ gọn thì có khoảng 6 7 đứa lúc nào thích tụ tập là alêhấp hay lắm ka ka ka:D .VD như hôm nay đi tập chung mà rùi lại rủ nhau sang nàh thằng Tân chơi ngồi 1 lát mấy chú ngứa nghề lôi bộ tú ra chơi
he he còn mình với con Bình nghe nhạc và luc cái đống đĩa nhà nó xem có j` ko để thịt thăn he he he.Tìm đựoc cái đĩa quốc tế ở nhà thằng này khó ghê nhưng tìm được thì nó cho luôn bảo ko lấy còn kêu ở nhà ko nghe mấy bà cứ lấy luôn đi(thằng hâm ko biết thưởng thức nhạc là j`
lợi cho mình với con Bình thui!!!)Chính ra có thằng bạn khác gu cũng có lợi đấy chứ hie hie hie.Tình hình chiến sự bây h là J` Khánh đang thắng tại chơi với Thím Phong gà mờ mà.J` Khánh với Đạt xít chéo cánh thì bảo sao tụi kia không thua cơ chứ.Ko biết kết cục ra sao nữa nhưng h này phải về đón mẹ rùi bái biệt mọi người rùi lượn về luôn.Chỉ kịp thông báo thứ 7 này đi câu cá mỗi chú chuẩn bị 1 lít.Nhiệm vụ của mình là thông báo cho bác Huyền.Đến đón mẹ thì mẹ đã về rùi T.T hiểu chết liền bảo con đi đón mà thế đấy biết thế ở lại với tụi nó.Về đến nhà thấy cái xe lạ hoắc tưởng mẹ cùng ai về nhà mình ăn cơm ai dè mẹ mượn xe của mấy chị ý đi T.T Thôi cũng không sao mình chuẩn bị ăn uống tí chút rùi đi mua sách và đĩa với anh Thịnh
.Còn phải sang đón anh ý nữa khổ chưa T.T thôi kệ thế là có mặt ở nhà anh ý lúc 1h 2 anh em đi mà ....trời mưa mới chết chứ
vào trú trong hiệu sách luôn.Không biết ở trong hiệu sách bao lâu nữa đi đi lại lại xem sách mà sách về chứng khoán ở đây ít quá chẳng có cái nào được cả.Mình vừa động tay vào quyển sách WTO thì anh kêu luôn anh có cuốn này đọc không anh cho mượn hix có cái j` anh không có ko:D.Xem chán chê vẫn chưa hết 2 anh em ra chỗ xem sách tử vi tướng số ngồi bói toán cho nhau
nghe buồn cười quá anh ý đọc tuổi của mình là j` nhỉ đại loại là an nhàn thảnh thơi là con người thông minh .Đầu tiên nó nói tuổi mình là tuổi vọng tuyệ anh ý dọc nhầm thành tuổi tuyệt vọng chứ
.Thui ra mua đĩa về nhà cài cho máy tính của mình có anh để lmà j` chứ lợi dụng tí chút
sang cài cho mình rùi làm cái j` j` ý down mấy thứ về máy chạy tốt gớm lại còn cho mình xem trường của anh ý nữa chứ trông to kinh đi được mình mà cho anh ý xem trường mình nhỉ
he he bé bằng lỗ mũi.Xong mấy thứ mà đã gần 5 h rùi sao mà nhanh thế nhỉ.2 anh em ra ăn bánh bao hàng này lâu lăm rùi ko ra hồi xưa có 2 hàng gần nhau bây h còn lại 1 hàng thui vào luôn phải đến 3 năm rùi mình không ăn ở đây.Ăn bánh bao cho 1 ít ớt mà sao cay thế phải nhờ anh ý ăn hộ 1 ít rùi đi ăn chè khẩn cấp cay quá T.T he he mà sao anh ý ăn nhanh thế nhỉ lần nào cũng là anh ý ăn nhanh rùi ngồi nhìn mình T.T tại tội ăn châm quá T.T lần này ăn chè bát ở Nam Đồng ngon ghê dụ dỗ anh ý ăn 2 bát để mình là người ăn xong trước he he:D.Quán hôm nay đông quá T.T không hiểu sao quán nào hôm nay cũng đông.Thui kết thúc buổi đi mua sách
về nhà mệt quá lăn quay ra ngủ T.T he he đi cả ngày mừ ko ngủ mới là lạ đó lại còn no căng nữa chứ ngủ sướng ghê mỗi tội mình cũng thấy hơi nhức đầu kiểu mệt mệt đó.Dạo này hay bị hắt xì hơi 1 chút đau họng bị h lại thêm nhiệt nữa T.T đủ loại.Cẩn thận không ốm thfi khổ T.T.Gọi điện cho Hoa điêu thì thấy đang đi quay rùi không có nhà nên cũng không sang chơi được nó hẹn tối ngày mai snag chơi.Anh Thinh vẫn chưa mua đựoc sách cũng hẹn mai đi mua ko hiểu lịch có bị trùng nhau ko nữa.Nếu trùng thì không biết làm sao nữaT.T Thui kệ đi đi ngủ cái đã











