My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Bỏ bom T.T

mình đã mấy lần bị bỏ boom rùi nhỉ!Có lẽ nhiều đến mức mình không nhớ được.Lại câu hỏi cũ dù đã tìm được câu trả lời nhưng mình vẫn nghĩ về nó thật nhiều.Bạn bè là thế nào chứ???????Hôm nay lại bị boom tiếp mà có đúng là boom ko nhỉ mình cũng không rõ nữa.Hoa điêu hẹn mình tối nay sang nhà nó chơi mà hẹn được 1 hôm với nó vất vả lắm sao mừ hix.Hẹn mãi mới có 1 hôm vừa đến 1 cái thấy anh Việt oạch thế là 2 anh chị lại đi chơi rùi T.T Được tin Hoa quay xong phim mới rồi mấy hôm nữa có cát xê nó lại rủ mình đi shopping sao mà mình đi nổi với tình hình trong túi còn mỗi 30k với bao nhiêu dự định cắt tóc này lại còn đi câu cá vợi tụi ở lớp nữa phải mất đến 100k mà đã xin được papa và mama cái khoản này đâu lại không có tiền tiết kiệm nữa.Mà cái con này lại chỉ có gu đi mua quần áo với mình thôi mới chết chứ T.T 2 anh chị đi chơi định ở lại nhà chơi với mình nhưng mình đâu có muốn làm người phá đám 2 anh chị ý đâu ạ.Buồn muốn chết được mà vẫn phải tỏ ra tươi tỉnh.Thêm 1 cái hẹn nữa đi xem Hoa điêu thi hoa hậu .Có j` mình sẽ đến đón cái Hà cho nó đi cùng với.Sao mình thấy mình tốt thế nhỉ.Tốt với người khác hơn với chính bản thân mình.Nhưng mình cứ nghĩ như thế này thì đâu còn tốt nữa huề rùi T.T Ra ngoài nghĩ ngay đến anh Thịnh định gọi rủ đi chơi để lấp chỗ trống cho mình ai dè anh ý cũng bận rùi thế thì thui vậy!Cũng định về nhà luôn nhưng lòng chẳng muốn thế 1 chút nào lại đi lang thang.Với 1 con chuyên lang thang như mình thì chuyện đi lang thang 1 vòng HN là chuyện nhỏ.Hôm nay buồn thấy cô đơn vô cùng Nguyên thì ở quá xa mà chẳng giúp j` được cho mình lúc này thằng bạn khá thân thì cũng ở tận ND gọi sao nó lên nổi đây T.T a.Thịnh mới quen cũng chẳng dám đòi hỏi j` ở anh ý cả đi được thì tốt nhưng có lẽ anh ý không đi đựoc cùng mình lại hay đỡ khỏi nhìn thấy lúc mình cảm thấy buồn như thế này.Ấn tượng của mình đối với anh ý là lúc nào cũng cười được,thế mà hôm nay đã buồn rùi đây thì anh ý cười cho thối mũi.Cũng đáng để buồn lắm chứ!Lâu rồi mình không được thể hiện cái buồn của mình.Nhiều khi nhớ đến chuyện anh Thành nhiều khi bị Trang xương bỏ boom và nhiều nhiều nữa,mỗi lần gặp bà bà lại nói chuyện anh Thành lại buồn mà vẫn cố tỏ ra thật vui vẻ.Dường như mình chỉ có thể khóc 1 mình không muốn cho ai biết cả.Chỉ mong là sẽ được như thế.Mong không ai nhìn thấy Hoa yếu đuối cả,H là ngừơi mạnh mẽ mà phải không nhỉ?Thế là cả tối nay giết thời gian bằng cách đi khắp HN đi những con đường mình chưa từng đi bao h đi cả những con đường quen thuộc mà mình hay đi nữa.Trên đường đi bị chắn tầu.Con tàu này là tầu Bắc Nam nếu mình là con trai mình sẽ bỏ vào Nam chơi.Đi cho đỡ buồn....đi để làm chính mình không muốn phải nghĩ nhiều nữa,ko muốn phải nghĩ cho người khác nữa....