Bận rộn quá!!!!!
Saturday, August 12, 2006 11:52:28 AM
Cái từ này rất ít khi đúng với mình nhất là trong những ngày hè nghỉ ngơi xả láng thế này!(thật ra thì cũng vừa hết hè rùi,bây h đang học được 2 hôm roài T.T)Nhưng phải công nhận là lần này từ bận rộn ko thể tươởg tượng được với cái tên của mình.Một con bé vô công rồi nghề nhất thế giới ^_^ Thế mà dạo này bạn bè gọi rủ đi mọi nơi làm xe ôm rùi vừa xe ôm vừa giair trí rùi ... có thế thôi thì phải.Đấy có mỗi chừng đấy thôi mà sao con bé này cảm thấy mệt mỏi quá đi.Nhất là đi vào buổi sáng thì thôi rồi.Oải hết cả người.Sáng sớm tinh mơ thức dậy là có 1 chậu quần áo chờ mình giặt.Tống luôn vào máy giặt cho nhanh toàn quần áo tối mầu
Sau đó chuẩn bị sửa sang đi đón Hà sun (em gái Hoa điêu).Đi đến toà báo Tiền Phong để tham dự vòng loại chọn ra 17 thí sinh miền Bắc đi thi Hoa Hậu Việt Nam.Chài ơi đến nơi hết chỗ để xe đành phải mang qua bên công viên Lênin gửi xa tít mù tắp
nhưng vì bạn vẫn cố.Đến lúc về đến toà báo người ta ko cho vào nữa vì đông quá T.T đen không để đâu cho hết may mà còn cái alô để gọi cho Hoa điêu xuống đón ko thì chết mình.Cuối cùng cũng lên được đến nơi nhưng lại ko có ghế ngồi 2 chị em đành ngồi 1 ghế vậy.Chị Hương(chị gái Hoa điêu - gương mặt khả ái cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2004) với bác(mẹ Hoa điêu) ngồi ở hàng ghế trên rất chi là thoải mái.Ngồi ở dưới này là mình và Hà sun.Bao nhiêu là người muốn nhìn cũng khó hic đành phải đứng dậy.Trong ngaà hôm đó nhìn thấy mấy nhân vật nổi danh gồm Ngọc Oanh,Thuý Hạnh(Thuý Hằng - Thuý Hạnh),Dung(bà nào đó thi Sao Mai Điểm Hẹn năm đầu tiên- mệnh danh là tu sĩ) .Chị Ngọc Oanh trông thì xinh mà make up kiểu j` trông xấu tệ cái môi bà ý đánh màu tím nhạt hic trông bạc thếc không hiểu thời trang j` mới đây.Còn Thuý Hạnh thì còn xinh hơn cả các thí sinh đi thi Hoa Hậu Việt Nam nữa(khâm phục ghê!!!).Đến gặp ngay Đông Hà hỏi luôn về Trang xương xem nó có đi hay ko rùi lại còn...Bà này hôm nay tự make up lấy mắt xanh lét ra trông nó mất tự tin hẳn nhưng chị ta vẫn còn to mồn lắm.Kết quả Đông Hà bị loại ,Hoa điêu vào vòng trong, chị Hương - thi cùng với Hoa điêu trong mấy đợt thi người đẹp trước lọt vào vòng trong.Sắp đến 14 này tụi nó vào Nha Trang roài.Mẹ Hoa điêu kêu mình qua tiễn nó nhưng sợư hôm đấy phải đi học rùi T.T tiếc quá!
Hôm sau lại đến bà Hương - bác Hồng gọi đi làm xe ôm cho nó
Tụi con trai quanh nó thì nhiều vô kể thế mà lại đi nhờ con bạn này mệt quá nhưng vẫn cố gắng mò xác dậy để đưa nó đi.Bà ta lên phường Thương Đình xin mấy cái đấu tiện vào nhà con Thuý - bạn thân hắn luôn - hôm nay SN Thuý mà T.T Cứ đi đi lại lại thế thôi chẳng làm j` mấy con này ngồi buôn chuyện cười hết ngày mình phải kê về luôn.Vừa ra đến ngõ thì anh Tuấn gọi điện kêu anh mang áo dài qua cho mẹ em.Về cấp tốc trong khi Hương lại phải đi lấy hồ sơ rồi lại đi lấy nem chua ... sau 1 hồi gọi điện toán loạn thì bà Hương bị bỏ xuống ở gò Đống Đa còn mình thì đi về nhanh thấy ông anh đang ngồi ngoài với bà người yêu.Cái bọc áo dài thì vứt vào khe cửa T.T mấy ông bà này định tẩu tán luôn đây mà.Lôi vào nhà ngồi 1tí trong khi 1h mình đã phải đi học rùi!hi hicòn có 15 phút nữa.Hỏi dăm 3 câu chuyện rùi thả cho anh chị đi chơi với nhau
Mình thì co giò đến trường.Lại học muộn rùi lần này còn đổi lớp ,lại ko liên lạc được với bác Huyền không biết hôm nay ai đưa bác đi học đây.Lát sau đến có Hạnh cùng với J` Khánh đến mãi mới thấy Huyền đến lại cho mình ăn chửi luôn kêu sao gọi về nhà mày ko có ai còn máy thì tắt là sao?Hic máy em hết pin
.Cuối cùng cũng đến đông đủ.Hôm nay còn nhận được tin là chú bé Tân đỗ vào ĐH Quốc Gia nhé quá là hoành tráng.Tân đi roài lại mất thêm 1 ông bạn nữa.Bạn bè cứ mất dần thế này!!!!
Hôm nay là ngày họp blòp Opera.Chính vì họp blog nên hôm nay định cư dưới nhà bà đữa đón Trâm đi học.Nếu có đi họp chắc cũng không ở lại lâu đc.Đến muộn mà lại về sớm thì cũng khá ngại nhưng hoàn cảnh nó phải thế biết làm sao nổi đây!!!!
Hôm nay rủ cả anh Thịnh nữa anh ý đang ko biết có đi được hay ko đang đợi tin của anh ý .... sao lâu thế ko biết.
Bây h là 7 giờ kém 5 phút roài T.T
Sau đó chuẩn bị sửa sang đi đón Hà sun (em gái Hoa điêu).Đi đến toà báo Tiền Phong để tham dự vòng loại chọn ra 17 thí sinh miền Bắc đi thi Hoa Hậu Việt Nam.Chài ơi đến nơi hết chỗ để xe đành phải mang qua bên công viên Lênin gửi xa tít mù tắp
nhưng vì bạn vẫn cố.Đến lúc về đến toà báo người ta ko cho vào nữa vì đông quá T.T đen không để đâu cho hết may mà còn cái alô để gọi cho Hoa điêu xuống đón ko thì chết mình.Cuối cùng cũng lên được đến nơi nhưng lại ko có ghế ngồi 2 chị em đành ngồi 1 ghế vậy.Chị Hương(chị gái Hoa điêu - gương mặt khả ái cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2004) với bác(mẹ Hoa điêu) ngồi ở hàng ghế trên rất chi là thoải mái.Ngồi ở dưới này là mình và Hà sun.Bao nhiêu là người muốn nhìn cũng khó hic đành phải đứng dậy.Trong ngaà hôm đó nhìn thấy mấy nhân vật nổi danh gồm Ngọc Oanh,Thuý Hạnh(Thuý Hằng - Thuý Hạnh),Dung(bà nào đó thi Sao Mai Điểm Hẹn năm đầu tiên- mệnh danh là tu sĩ) .Chị Ngọc Oanh trông thì xinh mà make up kiểu j` trông xấu tệ cái môi bà ý đánh màu tím nhạt hic trông bạc thếc không hiểu thời trang j` mới đây.Còn Thuý Hạnh thì còn xinh hơn cả các thí sinh đi thi Hoa Hậu Việt Nam nữa(khâm phục ghê!!!).Đến gặp ngay Đông Hà hỏi luôn về Trang xương xem nó có đi hay ko rùi lại còn...Bà này hôm nay tự make up lấy mắt xanh lét ra trông nó mất tự tin hẳn nhưng chị ta vẫn còn to mồn lắm.Kết quả Đông Hà bị loại ,Hoa điêu vào vòng trong, chị Hương - thi cùng với Hoa điêu trong mấy đợt thi người đẹp trước lọt vào vòng trong.Sắp đến 14 này tụi nó vào Nha Trang roài.Mẹ Hoa điêu kêu mình qua tiễn nó nhưng sợư hôm đấy phải đi học rùi T.T tiếc quá!Hôm sau lại đến bà Hương - bác Hồng gọi đi làm xe ôm cho nó
Tụi con trai quanh nó thì nhiều vô kể thế mà lại đi nhờ con bạn này mệt quá nhưng vẫn cố gắng mò xác dậy để đưa nó đi.Bà ta lên phường Thương Đình xin mấy cái đấu tiện vào nhà con Thuý - bạn thân hắn luôn - hôm nay SN Thuý mà T.T Cứ đi đi lại lại thế thôi chẳng làm j` mấy con này ngồi buôn chuyện cười hết ngày mình phải kê về luôn.Vừa ra đến ngõ thì anh Tuấn gọi điện kêu anh mang áo dài qua cho mẹ em.Về cấp tốc trong khi Hương lại phải đi lấy hồ sơ rồi lại đi lấy nem chua ... sau 1 hồi gọi điện toán loạn thì bà Hương bị bỏ xuống ở gò Đống Đa còn mình thì đi về nhanh thấy ông anh đang ngồi ngoài với bà người yêu.Cái bọc áo dài thì vứt vào khe cửa T.T mấy ông bà này định tẩu tán luôn đây mà.Lôi vào nhà ngồi 1tí trong khi 1h mình đã phải đi học rùi!hi hicòn có 15 phút nữa.Hỏi dăm 3 câu chuyện rùi thả cho anh chị đi chơi với nhau
Mình thì co giò đến trường.Lại học muộn rùi lần này còn đổi lớp ,lại ko liên lạc được với bác Huyền không biết hôm nay ai đưa bác đi học đây.Lát sau đến có Hạnh cùng với J` Khánh đến mãi mới thấy Huyền đến lại cho mình ăn chửi luôn kêu sao gọi về nhà mày ko có ai còn máy thì tắt là sao?Hic máy em hết pin
.Cuối cùng cũng đến đông đủ.Hôm nay còn nhận được tin là chú bé Tân đỗ vào ĐH Quốc Gia nhé quá là hoành tráng.Tân đi roài lại mất thêm 1 ông bạn nữa.Bạn bè cứ mất dần thế này!!!!Hôm nay là ngày họp blòp Opera.Chính vì họp blog nên hôm nay định cư dưới nhà bà đữa đón Trâm đi học.Nếu có đi họp chắc cũng không ở lại lâu đc.Đến muộn mà lại về sớm thì cũng khá ngại nhưng hoàn cảnh nó phải thế biết làm sao nổi đây!!!!
Hôm nay rủ cả anh Thịnh nữa anh ý đang ko biết có đi được hay ko đang đợi tin của anh ý .... sao lâu thế ko biết.
Bây h là 7 giờ kém 5 phút roài T.T












