Offline ^_^
Sunday, August 13, 2006 3:19:21 PM
Hô hố chẳng bao h mình chấp nhận 1 buổi offline cả(nghe có vẻ kiêu hoặc cổ hủ
) Nhưng mà offline Opera thì thật khác.Mọi người đếu biết nhau hết cũng khá thân thiết ^_^ nên quyết định đi luôn!
Trong buổi offline ngày hôm nay tuy có 1 chút sơ xuất về kỹ thuật hoặc là về ... Nhưng đó không phải là mấu chốt chính ở đây ^^
9 h mọi người tập chung đông đủ do 1 vài lý do nạy cảm hoặc ko nhạy cảm có chúa mới biết kekeke
Alêhấp đi chơi một số người vì chưa ăn j` nên khá đói đại diện là sis Phương
(đói quá kêu la kinh khủng)
À còn 1 điều không thể ko nói cho cả nhà biết.Qua buổi Offline ngày hôm nay em nhận xét về 1 số người đc gặp gỡ là như sau:....
-Sis Phương là người lớn tuổi nhất ấn tượng đầu tiên là khá nhí nhảnh quả là con người của hoạt động xã hội có khác - thêm nữa là trông chị cũng khá trẻ
-Anh Lâm sao mà cao thế 1m8mấy đó
kekeke = thằng bạn mình hic sao mà cao thế.Mà thường người cao thì lại gầy thế mới hài chứ
-Anh Khánh trời ơi sao mà ít nói thế....Là người không dấu nổi cảm xúc ^_^
-Bạn Tường cũng ít nói , khá ngoan ko nói nhiều nên ko có biết nhận xét j` cả
Thông báo là sis Phương và anh Lâm hơi bị khoe khoang đấy nhé!!!Bác nào mà muốn nói chuyện ở ngoài với 2 anh chị ý thì nhớ phải chuẩn bị cả 1 rổ các thứ để khoe không thì kết cục bi thương sẽ giống Hoa.Tuy đã moi móc các thứ nhưng mà không đủ trí nhớ lắm để nhớ hết các đặc sản hay cái j` đóđặc biệt ở HN.Nếu cho mình 1 buổi sáng hay chiều mình còn có thể đưa mọi người đi tour HN gồm : hồ Tây , hồ Gươm , cầu Long Biên ,Cầu Chương Dương ,Cầu Thăng Long , bến Hàn Quốc ^_^.HN nhỏ quá cũng chỉ có thế là hết bác nào biết thêm thì nhớ chỉ cho em để em còn biết đường biết lối.
Hôm nay dự định của mình cũng chưa được okie cho lắm!Anh THịnh rủ anh ý đi nhưng anh ý lại bận rùi thằng bạn ông ý đang ở trong viện T.T bị sao đó đang bất tỉnh 2 ngày nay rùi hu hu nói đến đây mình lại nhớ cái cảnh hồi xưa thấy sợ lắm
Với Trâm thì đi học nên cũng mệt vừ mệt lại còn lo lắng cho bài kiểm tra nên đi chơi cũng chưa thật sự đc thoải mái.Anh Khánh thì kế hoạch cũng không thành ~~>buổi offline vừa thành công vừa không thành công ^_^
) Nhưng mà offline Opera thì thật khác.Mọi người đếu biết nhau hết cũng khá thân thiết ^_^ nên quyết định đi luôn!Trong buổi offline ngày hôm nay tuy có 1 chút sơ xuất về kỹ thuật hoặc là về ... Nhưng đó không phải là mấu chốt chính ở đây ^^
9 h mọi người tập chung đông đủ do 1 vài lý do nạy cảm hoặc ko nhạy cảm có chúa mới biết kekeke
Alêhấp đi chơi một số người vì chưa ăn j` nên khá đói đại diện là sis Phương
(đói quá kêu la kinh khủng)À còn 1 điều không thể ko nói cho cả nhà biết.Qua buổi Offline ngày hôm nay em nhận xét về 1 số người đc gặp gỡ là như sau:....

-Sis Phương là người lớn tuổi nhất ấn tượng đầu tiên là khá nhí nhảnh quả là con người của hoạt động xã hội có khác - thêm nữa là trông chị cũng khá trẻ
-Anh Lâm sao mà cao thế 1m8mấy đó
kekeke = thằng bạn mình hic sao mà cao thế.Mà thường người cao thì lại gầy thế mới hài chứ-Anh Khánh trời ơi sao mà ít nói thế....Là người không dấu nổi cảm xúc ^_^
-Bạn Tường cũng ít nói , khá ngoan ko nói nhiều nên ko có biết nhận xét j` cả
Thông báo là sis Phương và anh Lâm hơi bị khoe khoang đấy nhé!!!Bác nào mà muốn nói chuyện ở ngoài với 2 anh chị ý thì nhớ phải chuẩn bị cả 1 rổ các thứ để khoe không thì kết cục bi thương sẽ giống Hoa.Tuy đã moi móc các thứ nhưng mà không đủ trí nhớ lắm để nhớ hết các đặc sản hay cái j` đóđặc biệt ở HN.Nếu cho mình 1 buổi sáng hay chiều mình còn có thể đưa mọi người đi tour HN gồm : hồ Tây , hồ Gươm , cầu Long Biên ,Cầu Chương Dương ,Cầu Thăng Long , bến Hàn Quốc ^_^.HN nhỏ quá cũng chỉ có thế là hết bác nào biết thêm thì nhớ chỉ cho em để em còn biết đường biết lối.
Hôm nay dự định của mình cũng chưa được okie cho lắm!Anh THịnh rủ anh ý đi nhưng anh ý lại bận rùi thằng bạn ông ý đang ở trong viện T.T bị sao đó đang bất tỉnh 2 ngày nay rùi hu hu nói đến đây mình lại nhớ cái cảnh hồi xưa thấy sợ lắm
Với Trâm thì đi học nên cũng mệt vừ mệt lại còn lo lắng cho bài kiểm tra nên đi chơi cũng chưa thật sự đc thoải mái.Anh Khánh thì kế hoạch cũng không thành ~~>buổi offline vừa thành công vừa không thành công ^_^











