Đặt ra một đích đến!!!
Monday, August 14, 2006 4:33:38 AM
Với mình cái ngành học hiện h ko hề là chủ định của mình.Mình đã nghĩ rất nhiều buồn chán và cả muốn bỏ học nữa nhưng cũng vì bố mẹ thôi.Bây h hình như mình đã nghĩ lại.Một con đường đúng đắn hơn.VÀ sẽ cố gắng hết mức để thực hiện nó.Liệu nó cỏ phải là quá muộn chưa.Mình muốn làm lại từ đầu.Muốn cố gắng đã bỏ thời gian và công sức ra mình mong muốn đạt được thành tích tốt...Điều này cũng là khá khó nhưng vẫn mong muốn là sẽ đc TT.TT Muốn học thêm 1 ngành học nữa.Muốn học tốt mọi thứ cố gắng thay đổi mình vậy.Hãy chúc Hoa thành công!
Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức học lại ^_^ cố gắng thôi!!!

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức học lại ^_^ cố gắng thôi!!!












