My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật anh Thành

Một cái chủ đề sinh nhật thôi cũng nhiều chuyện buồn và không kém chuyện vui.Năm nào anh Thành cũng có 1 buổi tổ chức sinh nhật thật linh đình rấy nhiều ban bè.Mình luôn làm chân trông xe trong cái ngày SN đó.Con em quá quắt,đanh đá nên suốt ngày bị trông xe là phải.Có thể sinh nhật đối với mỗi người là vui vẻ vui vẻ hết sức.Với anh Thành trước kia cũng thế.Nhưng năm ngoái là cái năm anh ý tổ chức đầu tiên sau khi bị tai nạn.1 sinh nhật buồn tẻ chưa bao h từng xảy ra trong lịch sử.Mời mọi người ngồi trong phòng hát đợi mọi người tới để đập phá thế mà cũng chẳng có ma nào đến.Đến tận 9 h mới thấy lác đác vài bóng đến thôi.Sinh nhật buồn nhất trong đời Thành.Anh ý buồn bao nhiêu thì mình cũng buồn bấy nhiêu...Nỗi đau khi mọi người nhìn mình bằng 1 ánh mắt khác.Với Hoa thì luôn muốn mọi người luôn phải nhìn mình với con mắt tôn trọng dù ở cương vị là 1 người bạn hay j` đi chẳng nữa.Thế mà mọi người lại dọi theo anh Thành với con mắt thương hại đó là điều mà mình ghét nhất khi mọi người nhìn như thế.Ranh giới của tình bạn thật nhỏ nhoi ai là bạn tốt ai là những kẻ chỉ bám đuôi theo sau khi có lợi còn khi ko đc lợi lộc j` nữa thì bye bye.Đôi khi những người bạn dù họ có hư nhưng họ vẫn là bạn tốt họ có thể sửa đổi.Họ luôn là những người bạn tốt hơn nghìn lần những kẻ dả danh bạn bè kia.Hoa đây bạn bè tuy không được nhiều nhưng những người bạn hư cũng ko ít nhưng chơi với tụi nó vui biết bao.Và chính anh Thành cũng cso người bạn như thế.Nhiều khi không thể đánh giá cả 1 con người chỉ qua 1 số hành động sai trái của nó mà phải nhìn cả 1 quá trình.Gặp nạn mới biết ai bạn ai thù.
Hôm nay SN anh Thành chúc anh vui vẻ bạn bè chơi tốt.Cũng mừng vì nam nay có chị Mười sẽ ở bên để chia sẻ cho anh chứ ko như chị Hồng năm nào tuy ko thể trách chị ý những cũng không xứng đáng để yêu anh.Chị ý ra đi cũng ko phải ko hay.Biến đi em ghét chị ý nhất.Hôm anh tai nạn em đã biết thể nào cũng có ngày 2 anh chị chia tay đã hỏi chị ý.Chị chỉ nói ko bao h có chuyện đấy thế mà rồi điều đó cũng xảy ra.Có lẽ 1000 con hạc em gấp cho anh chỉ để anh sống sót chứ ko còn giữ được hạnh phúc cho anh.Anh bị như thế 1 phần lỗi là do em.Em sẽ luôn ở bên để quan sát anh...
Cuộc đời phù du.........