My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Ngày 20-11-2006 Chúc mừng nàgy nhà giáo Việt Nam

Hờ hờ ngày hà giáo thì đi thăm thầy cô rồi cũng là 1 lí do cho lũ học trò nhỏ tụ tập nhau nữa...tụ tập nghĩa là lại liên lạc với nhau lại đi chơi lại nói chuyện.Nhớ hội cấp 3 quá tuy chẳng có j` hay nhưng nói đúng hơn là mình nhớ cái xe bus lúc mà cả lũ vẫn đi học cùng nhau.Không có đứa này thì đứa khác cứ lên xe bus là có người quen vui biết mấy.Hôm nay đi cùng tụi nó phải hỏi cha ra nhẽ xem tụi này dạo này ra sao rồi bigsmile mình lâu lắm muốn gọi điện cho thư hỏi thăm xem sao mà cũng chưa được nhân dịp này dở sổ gọi con bạn 1 phát.Gọi cho H điêu nữa thông báo cho nó về sự rủi ro của mình và nó lại thông báo cho mình về sự vui vẻ của nó bigsmile được diễn trong tuần lễ APEC con bé sướng rơn bigsmile chúc mừng H điêu người sáng giá nhất lớp đấy.Tương lai sáng ngời trước mặt con nhỏ đã có thất bại đã thành công nhưng chẳng bao h con bé thay đổi và nhớ nó quá khi nào phải hội hè bù khú mới đc....mấy hum thứ 7 quyết định thế nhé :d báo cho TRang xương nữa nhỉ ko biết con bé đã biết chưa.Tối qua nhận DT của Minh - lớp trưởng cũng ko ngờ là nó gọi mình đâu đấy năm ngoái chẳng thèm gọi lũ hội mình j` cả làm cho mình cái H điêu và Trang xương phải lóc cóc 3 con đi riêng mà đi như thế có mỗi H và mình là cô còn hỏi nhiều khổ thana Trang xương cứ ngồi nghe cô cũng thật buồn cười nhưng ngồi 1 lúc cô còn cho hoa mang về nữa chứ ^^ ai đời học trò sang thăm cô mua thức ăn đến khi về thì mang hoa về bigsmile đúng là chỉ có lũ hội mình.Năm nay sẽ sang hỏi cô xem trường Chu Văn An hội trường cô thấy thế nào??? em thấy hoành tráng lắm bigsmile ...bla bla bla.uuh`m nghhĩ cũng hay nhỉ lâu lắm mới được buồn hcuyện với cô ^^(nghe có hơi thất lễ quá ko nhỉ?)
Hé hé sáng ra đã thấy Duy PK gọi điện kêu tẹo nữa ra cửa mang cho cái này....ko bít cái j` ....nó gọi --> ra cửa oa hic hic hoa hướng dương cả 1 bó luôn đẹp T.T cảm động quá nhưng vãn chê sao nhỏ thế hơi bị héo bigsmile sao khi trầm trồ ngạc nhiên thì là như thế ^_^ có hơi quá đáng ko nhỉ lại nt lại cảm động quá cám ơn ông nhìêu.Mong thế là ổn.Có thằng bạn thế này cũng hay tự nhiên ra đường thấy loại hoa mà mình thích gọi có nhà hay ko vác cả bó đến bigsmile hờ hờ vui bigsmile.....
Thôi bi h phải đi bù khú thăm thầy cô ^_^