Ngày đầu tiên của rất nhiều thứ.........và hum nay là ngày 24 tháng 11 năm 2006
Friday, November 24, 2006 3:12:42 PM
Mình sẽ ghi nhớ cái ngày này.Đơn giản nó là cái ngày đầu tiên mình mặc áo dài,là ngày đầu tiên mình đi guốc.Và có thể nói hum nay mình trông thật "hoàn hảo"
may có Huyền ko tì trông cái mẹt mộc của mình sẽ thật kinh khủng.Hum nay mình là ` cô gái da nâu hiền dịu khác rất khác với mọi ngày ... thỉnh thoảng phải khác 1 chút chứ nhỉ điều đó làm chính bản thân mình cũng vui ^^....
Mẹ kêu mặc áo dài lần đầu mà ko chụp lấy vài phô hì hì Huyền có chụp cho mình & Bình 1 kiểu nhưng mà ...ko biết khi nào nó mới chuyển sang máy mình nhỉ???rùi thì...nhiều nhiều thứ....Tạ sao với những suy nghĩ của mình thì thật là khó diễn tả trong ngày hum nay.Hay là mình bùn???Chỉ tại túi nay thui thật tệ có thấy ai ko rủ đc bạn đi cả trưa và tói thì bắt đầu dỗi kêu bùn hừ thật đáng ghét mà trong khi đó mình có lý do chính đáng cả mà.Đâu phải linh tinh đâu cơ chứ???
bla bla bla banana...
may có Huyền ko tì trông cái mẹt mộc của mình sẽ thật kinh khủng.Hum nay mình là ` cô gái da nâu hiền dịu khác rất khác với mọi ngày ... thỉnh thoảng phải khác 1 chút chứ nhỉ điều đó làm chính bản thân mình cũng vui ^^....Mẹ kêu mặc áo dài lần đầu mà ko chụp lấy vài phô hì hì Huyền có chụp cho mình & Bình 1 kiểu nhưng mà ...ko biết khi nào nó mới chuyển sang máy mình nhỉ???rùi thì...nhiều nhiều thứ....Tạ sao với những suy nghĩ của mình thì thật là khó diễn tả trong ngày hum nay.Hay là mình bùn???Chỉ tại túi nay thui thật tệ có thấy ai ko rủ đc bạn đi cả trưa và tói thì bắt đầu dỗi kêu bùn hừ thật đáng ghét mà trong khi đó mình có lý do chính đáng cả mà.Đâu phải linh tinh đâu cơ chứ???
bla bla bla banana...












