
Một ngày dài!!!
Tuesday, 5. September 2006, 21:19:03
......
Ngày dài ngày bận rộn ngày về muộn ngày gẵp gỡ.Quả thật hôm nay đã quá nhiều sự việc diễn ra.Ngày cúp cua chỉ để dọn nhà cho nhỏ bạn T.T Nhiều khi trong cuộc sống có nhiều thứ giải thích nổi người ta lại tìm đến 1 cái cớ đơn giản hơn.Vui buồn lẫn lộn.H này đã 4h rồi mà đâu có ngủ đc nè.Nhiều chuyện quá nghĩ ko nổi...
Ngày mai lại một ngày mới bắt đầu.H mong mọi người bình yên.Mong long mình đươc thanh thản ko phải nghĩ suy quá nhiều.
LIệu đó có pảhi mong muốn quá lớn ko nhỉ!
Hiện h là lo cho bình đã.Mai qua nấu cơm cho nó vậy.Thôi ko nghĩ nữa.Không đc nghĩ nữa mà .
Do Ngoc Tram # 6. September 2006, 10:17
Mong chị vui vẻ giải toả đầu óc nhe ^^
Nguyen Do Hoa # 6. September 2006, 11:07
^_^ nhiều quá nhỉ.Câu kết sáng sớm nay ông Kiên nt T.T kêu: "em là một người sâu sắc theo anh nghĩ là thế"
Do Ngoc Tram # 8. September 2006, 14:13
Chị Bình có sao ko chị? Bị đâm xe àh? o.O Tình hình sao rùi, còn phải vào viện nữa nghe nặng quá.Mà chị ý phải ở nhà trọ hay sao mà dột khiếp :O
Lại đến ông Kiên nữa .... T.T
Nguyen Do Hoa # 9. September 2006, 02:41
Do Ngoc Tram # 9. September 2006, 05:05
Hoang Phuc # 14. September 2006, 04:13
Em post khá nhìu bài viết sưu tầm, mà bài nào cũng toàn dài
Nguyen Do Hoa # 15. September 2006, 04:36
Bài về chú cuội là chuẩn bị cho trung thu cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tụi em đang phải tìm bài để làm chương trình đó là 1 bài sưu tập để tham khảo sao này khi nào có kịch bản chính thức em sẽ post lên cho ca nhà cũng anh xem luôn ^_^