18/09/2010
Saturday, September 18, 2010 3:29:39 AM
Ngày này của 1 năm trước thật ngọt ngào và hạnh phúc biết mấy. Ngày hôm nay sao đầy nước mắt và tiếc nuối. Cái gì đã nói rồi chẳng bao giờ có thể rút lại được. Mãi mãi là như thế.
Anh ạ, chỉ một câu nói đã khiến người khác tổn thương thì chẳng thể nào coi như chưa bao giờ nói ra được đâu. E ko thể quên câu nói ấy, không thể. Không cần biết sau đó có thế nào, không thể coi lúc đó chị anh đang giận mà nói thế. Chẳng lẽ khi giận e mình mà người ta có thể nói về người yêu em mình thế sao? E sẽ không nghe bất kì lời giải thích nào. Mọi chuyện đã kết thúc. Đừng cố giải thích hay nói với em làm gì nữa. Em mệt mỏi với gia đình anh lắm rồi. HÃY BUÔNG TAY EM, ANH NHÉ!
Anh ạ, chỉ một câu nói đã khiến người khác tổn thương thì chẳng thể nào coi như chưa bao giờ nói ra được đâu. E ko thể quên câu nói ấy, không thể. Không cần biết sau đó có thế nào, không thể coi lúc đó chị anh đang giận mà nói thế. Chẳng lẽ khi giận e mình mà người ta có thể nói về người yêu em mình thế sao? E sẽ không nghe bất kì lời giải thích nào. Mọi chuyện đã kết thúc. Đừng cố giải thích hay nói với em làm gì nữa. Em mệt mỏi với gia đình anh lắm rồi. HÃY BUÔNG TAY EM, ANH NHÉ!












