My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

2/12/2010

Chỉ nốt đêm nay thôi là mình hết sống trong cái cảnh hồi hộp, lo lắng, mộng mị với kết quả thi IELTS. Kết quả thế nào đi chăng nữa, sẽ không hối tiếc, sẽ không thi lại nữa. Cứ coi như mọi chuyện an bài rồi. Mình không có duyên tiếng anh, học thế hay học nữa thì chắc vẫn thế:D.

1 tháng ôn thi đã bắt đầu. Kì thi final cuối cùng của đời sinh viên. Giờ này các bạn đã hăng say đi kiếm tìm chỗ thực tập lắm rồi. Mình còn đủng đỉnh lắm, chưa biết sẽ tính thế nào. Rồi tốt nghiệp sẽ làm gì, sẽ ra sao? Mọi thứ có vẻ chưa rõ ràng gì cả. Không biết nên đi làm hay có dự tính gì khác nhỉ?

Dạo này muốn đi chơi quá. Đông về rồi. Tâm hồn càng ngày càng thôi thúc đi đây đi đó. Giờ tạm coi rảnh rang hơn một chút nhưng chả có ai đi cùng cả. Dạo này chăm chỉ nói chuyện với anh hơn. Cười nhiều hơn, nhớ nhiều hơn và nhất là yêu nhiều hơn. Tình yêu cần trải qua sóng gió thì mới cảm nhận được ý nghĩa của tình yêu, của duyên may đã cho 2 người gặp nhau. Bây giờ ước ao thời gian trôi thật mau, để anh sớm bảo vệ xong luận án thạc sĩ, để sớm nhận tin anh làm tiến sĩ, và để con đường của mình dần trở nên rõ ràng hơn.

Anyway, mọi thứ còn đang ở phía trước. Chỉ là mình bước nhanh hay chậm để tới đích mà thôi. Mình sẽ đi và sẽ tới:D

20/11/201010/01/2011

Write a comment

New comments have been disabled for this post.