Gặp lại
Thursday, September 23, 2010 5:17:59 AM
Hôm qua đến công ty được gặp lại "thiên tài viết code". Nghe nói anh là người được sếp đánh giá cao nhất trong các dev, một người mà theo lời sếp là "sinh ra để viết code", người viết code rất nhanh và đẹp....Chả hiểu thế nào nữa. Code là cái gì cơ chứ. Anh là người từng được bình chọn là dev đc các em part-time hâm mộ nhất. Anh ít nói, không mấy khi cười nhưng có nụ cười rất tươi. Một người tài năng và cũng rất lạ. Ngày ngày đi xe đạp đến công ty(anh không có xe máy, hình như là thích đi xe đạp), dùng iphone, sinh viên tài năng bách khoa nhưng không hề thích đi du học. Anh giờ đã chuyển qua công ty khác làm, nhưng hội hè gì vẫn về công ty chơi. Anh vẫn như thế. Đến lặng thầm, ra về cũng lặng thầm. Chỉ nói vài câu với dev, rồi chơi game. Haizz. Rõ chán! Chả hiểu người yêu anh chịu sao nổi cái sự khô khan của dân công nghệ thông tin.
Người yêu "cũ" của mình cũng là dân công nghệ thông tin, dưng mà không đến nỗi khô khan đến thế. Cũng chém gió được như ai. Anh cũng tài năng mà không biết có được ai nhận xét là "thiên tài viết code" không nhỉ?
Mình thích được ngắm nhìn người yêu mình làm việc, nhưng giờ thì thích cũng không được nữa rồi.
.
Nhớ 1 năm trước, sếp biết mình có người yêu đi học xa. Sếp thật phũ phàng khi nói tình yêu xa khó bền lắm. MÌnh đã cãi quyết liệt, bảo "rồi em sẽ chứng minh cho thầy xem" (căn bản sếp mình cũng hơi bảo thủ tí). Thậm chí thầy còn cá cược với mình 5 triệu trong chuyện này. Thầy bảo nếu 2 người yêu nhau đc 2 năm thì thầy mất 5 triệu, không thì ngược lại. Mình đã tưởng sẽ thắng trong vụ này vì mình là người trong cuộc. Thế mà giờ cục diện đã thay đổi thế này đây. Hôm qua mọi người vẫn trêu "rể Hà lan" của Cazoodle, không ai biết mình đã không còn chờ đợi một người ở bên đất nước xa xôi ấy nữa rồi. Chắc sau này cũng phải dần đính chính chứ không mỗi lần có người nhắc đến 2 chữ "Hà Lan" là mình lại nhớ, lại buồn.
Người yêu "cũ" của mình cũng là dân công nghệ thông tin, dưng mà không đến nỗi khô khan đến thế. Cũng chém gió được như ai. Anh cũng tài năng mà không biết có được ai nhận xét là "thiên tài viết code" không nhỉ?
Mình thích được ngắm nhìn người yêu mình làm việc, nhưng giờ thì thích cũng không được nữa rồi.
.Nhớ 1 năm trước, sếp biết mình có người yêu đi học xa. Sếp thật phũ phàng khi nói tình yêu xa khó bền lắm. MÌnh đã cãi quyết liệt, bảo "rồi em sẽ chứng minh cho thầy xem" (căn bản sếp mình cũng hơi bảo thủ tí). Thậm chí thầy còn cá cược với mình 5 triệu trong chuyện này. Thầy bảo nếu 2 người yêu nhau đc 2 năm thì thầy mất 5 triệu, không thì ngược lại. Mình đã tưởng sẽ thắng trong vụ này vì mình là người trong cuộc. Thế mà giờ cục diện đã thay đổi thế này đây. Hôm qua mọi người vẫn trêu "rể Hà lan" của Cazoodle, không ai biết mình đã không còn chờ đợi một người ở bên đất nước xa xôi ấy nữa rồi. Chắc sau này cũng phải dần đính chính chứ không mỗi lần có người nhắc đến 2 chữ "Hà Lan" là mình lại nhớ, lại buồn.













eric thân kysudocthan3041988 # Thursday, September 23, 2010 5:24:09 AM