My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

25/5/2011

Mình thật là lười viết blog. Lúc nào cũng tự nhủ phải chăm chỉ viết để sau này còn có cái mà đọc lại, nhìn lại con đường mình đã đi qua, và chứng kiến xem mình đã trưởng thành thế nào trong suy nghĩ. Chuẩn bị đến ngày bảo vệ rồi, 4 năm trồng cây đã qua, sắp tới ngày hái quả. Luận văn mới hoàn thành xong draft, chưa chỉnh sửa gì. Lo quá vì không thấy cô sửa chữa gì hết. Toàn tự biên tự diễn. Có sai cũng chả biết sai ở đâu mà sửa. Thôi thì đành để số phận nó kéo về đâu thì về.
Đã gần 1 tuần nay mình và anh không nói chuyện. Anh đi chơi xa. Vốn dĩ đã quen cái cảm giác ngày nào cũng chát chít, cũng buôn điện thoại với anh đến hàng tiếng đồng hồ. Giờ không có người nói chuyện mỗi tối, mỗi sáng tự nhiên thấy trống trải. Mỗi lần trước khi đi ngủ, mình đều cố gắng nhớ đến anh, hình dung xem anh giờ này đang làm gì, anh thế nào để cảm thấy gần nhau hơn. Và để khi anh về, không thấy anh là người xa lạ.
Lần này anh đi có lẽ là khoảng thời gian xa nhau nhất của 2 đứa. Đến lúc anh quay lại vào tháng 8 thì cũng đã xa nhau 8 tháng rồi. Lâu thật đấy. Bình thường chỉ xa nhau khoảng 4 tháng đã là dài, mà giờ này quãng thời gian ấy còn nhân đôi. Không bao lâu nữa 2 đứa mình sẽ đi được quãng đường 2 năm. 2 năm qua của bao sự sẻ chia, buồn vui, bận rộn, công việc. Mỗi ngày mình kể anh nghe về chuyện trường lớp, bạn bè. Giờ đây sẽ là những câu chuyện liên quan đến công việc, đồng nghiệp. Rồi mọi thứ sẽ qua nhanh khi con người ta bận rộn. Mình sắp thoát khỏi học hành rồi. Còn anh tận tháng 7 mới quay về HL bảo vệ luận văn thạc sĩ. Cả 2 vì lí do không gian mà không thể có mặt trong ngày trọng đại của nhau. Trước đây mình luôn ao ước sẽ có ngày được bảo vệ luận văn, và khi đó sẽ có bố mẹ, người thân và nhất là người yêu của mình nữa. Ước mong đó thật xa xỉ khi chấp nhận yêu một người ở xa. Nhưng rồi khi người ấy trở về, hạnh phúc sẽ nhân đôi, nhân ba, nhân gấp bội lần. Mình tin là thế nên mình sẽ cố gắng chờ. Chờ cho đến ngày hạnh phúc của hai đứa. Luôn yêu và nhớ anh rất nhiều:X:X:X:X:X

Những suy nghĩ trong emNgày mai nắng lên anh sẽ về

Write a comment

New comments have been disabled for this post.