16/7/2013
Tuesday, July 16, 2013 9:18:55 PM
Cái blog mốc meo. Khi quay lại nghĩa là người ta muốn giãi bày, muốn nói một cái gì lắm ý.
Điểm lại hành trình 2 năm sau k viết blog nào.
6/2011: Tốt nghiệp đại học, trở về nhà bên cạnh bố mẹ. Đã xa gia đình 4 năm rồi
7/2011-12/2012: Vào làm việc ở cty nước ngoài. Lúc đầu thật khó hòa nhập. Chưa bao giờ học liên quan đến đường biển. Giờ lại làm về lĩnh vực hoàn toàn mới. Cú sốc đầu đời là đền 4tr5 do nhầm lẫn trong việc contact với khách hàng. Đau đớn, khóc lóc thảm thiết, hoang mang vài lần tiếp theo. Và quan trọng nhất là học được bài học quá ư là to lớn. Tính CẨN THẬN. Sau lần đó thì đã k còn vấp ngã nữa. Dần quen công việc và bắt đầu yêu thích môi trường làm việc ở cty. Vui vẻ, thoải mái. Công việc cũng khá thoải mái. Được gặp gỡ khách hàng, nói chuyện, lướt web, chát. 5h chiều về. Cuộc sống chả phải lo toan vì ở cùng bố mẹ. Rồi lại lao đi dạy IELTS. Hơi bận tí mà vui thêm bao nhiêu ý chứ.
9/2012: Sau bao lần sóng gió, nhớ nhung, chờ mong, 2 đứa quyết định đk kết hôn.
12/2012: Lấy chồng ở tuổi 24. Xin nghỉ việc theo chồng ra nước ngoài. Bỏ lại tất cả sau lưng là gia đình, bạn bè, công việc, anh chị e họ hàng. Một trang mới của cuộc đời mở ra.
16/1/2013: Lần đầu tiên bước lên máy bay đến nơi xứ người. Khóc như mưa. Nhớ bố mẹ và mọi người ở nhà. Tuy nhiên cũng có niềm an ủi sắp tới là chồng.
1/2013-7/2013: cuộc sống mới bắt đầu. Đã quen nhiều anh chị Việt Nam bên này, cũng đỡ buồn. Giờ thì chỉ muốn về VN chơi thôi, còn sống ở đây:))
Bắt đầu học nghiêm túc tiếng pháp với tham vọng tìm kiếm được việc ở đây. E gia sư cũng ổn, dạy có vẻ được. Lần đầu tiên thử học qua skype. Thấy cũng ok
16/7/2013: 2vc k nói chuyện với nhau vài hôm. Buổi tối ngồi nghe nhạc (buồn thối ruột:)) ) + muốn mình đang ở VN. Nếu ở VN thì mình đã về nhà, chơi với cháu Bi, buôn với đám bạn, đi chơi, shopping, làm tất cả những gì mình thích. Ở đây mà vc giận nhau thì ngột ngạt kinh. Nỗi ức chế chả biết xả cùng ai, xả đi đâu. Kệ thôi. C'est la vie. Mai lại chiến đấu tiếp với tiếng pháp nào. Cố lên vậy:)
Điểm lại hành trình 2 năm sau k viết blog nào.
6/2011: Tốt nghiệp đại học, trở về nhà bên cạnh bố mẹ. Đã xa gia đình 4 năm rồi
7/2011-12/2012: Vào làm việc ở cty nước ngoài. Lúc đầu thật khó hòa nhập. Chưa bao giờ học liên quan đến đường biển. Giờ lại làm về lĩnh vực hoàn toàn mới. Cú sốc đầu đời là đền 4tr5 do nhầm lẫn trong việc contact với khách hàng. Đau đớn, khóc lóc thảm thiết, hoang mang vài lần tiếp theo. Và quan trọng nhất là học được bài học quá ư là to lớn. Tính CẨN THẬN. Sau lần đó thì đã k còn vấp ngã nữa. Dần quen công việc và bắt đầu yêu thích môi trường làm việc ở cty. Vui vẻ, thoải mái. Công việc cũng khá thoải mái. Được gặp gỡ khách hàng, nói chuyện, lướt web, chát. 5h chiều về. Cuộc sống chả phải lo toan vì ở cùng bố mẹ. Rồi lại lao đi dạy IELTS. Hơi bận tí mà vui thêm bao nhiêu ý chứ.
9/2012: Sau bao lần sóng gió, nhớ nhung, chờ mong, 2 đứa quyết định đk kết hôn.
12/2012: Lấy chồng ở tuổi 24. Xin nghỉ việc theo chồng ra nước ngoài. Bỏ lại tất cả sau lưng là gia đình, bạn bè, công việc, anh chị e họ hàng. Một trang mới của cuộc đời mở ra.
16/1/2013: Lần đầu tiên bước lên máy bay đến nơi xứ người. Khóc như mưa. Nhớ bố mẹ và mọi người ở nhà. Tuy nhiên cũng có niềm an ủi sắp tới là chồng.
1/2013-7/2013: cuộc sống mới bắt đầu. Đã quen nhiều anh chị Việt Nam bên này, cũng đỡ buồn. Giờ thì chỉ muốn về VN chơi thôi, còn sống ở đây:))
Bắt đầu học nghiêm túc tiếng pháp với tham vọng tìm kiếm được việc ở đây. E gia sư cũng ổn, dạy có vẻ được. Lần đầu tiên thử học qua skype. Thấy cũng ok
16/7/2013: 2vc k nói chuyện với nhau vài hôm. Buổi tối ngồi nghe nhạc (buồn thối ruột:)) ) + muốn mình đang ở VN. Nếu ở VN thì mình đã về nhà, chơi với cháu Bi, buôn với đám bạn, đi chơi, shopping, làm tất cả những gì mình thích. Ở đây mà vc giận nhau thì ngột ngạt kinh. Nỗi ức chế chả biết xả cùng ai, xả đi đâu. Kệ thôi. C'est la vie. Mai lại chiến đấu tiếp với tiếng pháp nào. Cố lên vậy:)












