My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

Subscribe to RSS feed

Hãy quên!

“Ngày ấy anh thật kém cỏi!” Anh đã nói ra câu đó hơn một lần với người mà bấy lâu nay anh không dám đối diện, không dám thổ lộ mà chỉ chôn giấu cảm xúc chặt nơi đáy lòng.
Ngày ấy tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Tôi đã từng quý mến anh-không phải tình yêu nhưng cũng không hẳn tình bạn. Chúng tôi thường hay “tranh luận”-cách anh vẫn giải thích cho việc tại sao chúng tôi hay gây gổ đến thế. Không ai chịu nhường ai và đều có những quan điểm rất khác nhau. Anh si tình, anh đối xử với tôi như người yêu của anh, anh nắm lấy khoảng trời tự do của tôi cho riêng mình. Tất cả những lí do đó đủ làm tôi không bao h chấp nhận và yêu anh. Tôi muốn một người không phải yêu chỉ bằng con tim mà phải bằng cả lí trí. Tôi muốn tự do của riêng mình, được tung tăng bay nhảy, làm những gì tôi thích.
Tôi đã từng ghét anh đến nỗi không nhìn mặt, không bao giờ muốn gặp lại nữa. Dù đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra vì lý do gì mà tôi lại làm vậy. Chúng tôi trở lại mối quan hệ như xưa nhờ sự giúp đỡ của những người bạn. Tôi có thể đối diện với anh, “tranh luận” với anh vô tư như ngày nào, lại có thể cùng đi uống nước, gặp gỡ bạn bè anh.
Anh yêu tôi bằng tình yêu chân thành, tôi biết chắc chắn về điều đó bởi tôi là người trong cuộc. Anh giữ mãi hình ảnh tôi ngày đầu tiên gặp mặt và với anh nó rất thiêng liêng. Anh chia sẻ cảm xúc với tôi sau 1 năm trời chúng tôi không gặp. Tôi vẫn biết điều đó. Anh mang theo hình ảnh tôi của cách đây 2 năm, anh chia sẻ cảm xúc của anh với tôi cho những người con gái anh gặp sau này. Tôi biết được điều này vì 2 trong số đó là bạn đại học của tôi. Anh thật quá ngốc nghếch khi luôn nhắc lại điều đó. Quá khứ với anh tuy đẹp, tuy thiêng liêng nhưng anh vô tình làm tổn thương đến những người con gái đến sau tôi trong cuộc đời anh. Anh luôn nói mình không may mắn trong chuyện tình cảm. Phải rồi, ai bảo anh cứ giữ mãi những hình ảnh của người không bao h thuộc về anh. Tôi bảo anh hãy xếp nó vào góc kỉ niệm trong trái tim anh mà anh đâu có nghe. Tôi đã nói bao lần nói anh không hề kém cỏi. Không phải anh thua cuộc mà tại chúng tôi không có duyên. Anh là người đến trước, nhưng chưa bao h anh có được trái tim tôi. Và điều anh tiếc nuối nhất, tôi hiểu được. Tôi tự cười thầm về điều tiếc nuối của anh và nghĩ về cuộc tình hiện tại.
Chúng tôi trở lại quan hệ bạn bè khi tôi đã tìm thấy người tôi thực sự yêu thương-có thể nói là mối tình đầu của tôi. Anh tiếc, và anh chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Giờ đây anh lại trở thành người đến sau khi muốn có một cơ hội. Một cơ hội để chinh phục trái tim vốn sắt đá và lạnh lùng với anh, một cơ hội để đánh bại người yêu tôi đang ở xa. Anh hỏi tôi về người yêu hiện tại và nói rằng người yêu tôi thật hoàn hảo. Chẳng lẽ trong lời kể của tôi về người yêu mình lại biến người yêu tôi thành người hoàn hảo đến thế ư? Tôi chỉ nói rằng không ai hoàn hảo cả, khi đã có tình cảm với ai đó thì có thể dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm của nhau. Anh gật gù đồng ý.
Tôi, anh và bạn của anh đi uống cà phê vào một buổi tối đẹp trời, trong một không gian nhẹ nhàng, thư giãn. Anh đàn cho tôi nghe như muốn trút hết tấm lòng mình. Tôi vẫn hiểu như từ xưa tôi vẫn biết. Tôi biết anh vẫn âm thầm đi bên tôi-đúng như những gì anh nói-dõi theo tôi từ phía xa. Bạn anh gặp tôi đều như đã quen từ lâu. Bởi anh đã nhắc đến tôi rất nhiều trong những câu chuyện của anh. Điều đó làm tôi ngỡ ngàng. Mọi người đều nói đã nghe đến tên tôi từ lâu. Không ngờ anh vẫn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt đến vậy. Còn tôi thì không!
Gặp tôi sau thời gian dài, anh lại muốn nắm lại khoảng trời tự do riêng của tôi. Anh khiến tôi thấy mệt mỏi với tình cảm của anh. Anh có biết đấy là sự khác biệt giữa anh và người tôi yêu. Anh ấy luôn tôn trọng sự riêng tư của tôi, không bao giờ khiến tôi thấy mệt mỏi và luôn mang lại trong tôi một cảm giác bình yên. Bởi vậy mà tôi yêu người ấy!Có lẽ anh chẳng thể nào hiểu được đâu. Chỉ mong anh hãy cất hình ảnh tôi vào ngăn kéo sâu trong trái tim anh, hãy coi tôi như người bạn bởi tôi chẳng thể nào yêu anh. Tôi hài lòng với món quà của hiện tại, và dù người yêu tôi có đang ở phương trời nào đi nữa, với tôi chờ đợi là hạnh phúc.
Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi cảm ơn anh đã dành cho tôi những tình cảm đặc biệt nhất. Tôi luôn mong anh được hạnh phúc và hãy trở thành người bạn theo đúng nghĩa của chúng tôi. Mong anh hạnh phúc!
"Sưu tầm"