(
Sunday, September 26, 2010 3:20:56 PM
Nay chị anh hẹn gặp mình ở quán cà phê. Hai chị em nói chuyện, chả hiểu sao nước mắt mình vẫn tuôn rơi. Chị ấy là người mà mình vẫn luôn sợ mỗi khi gặp. Nhưng nghe chị nói, nghe chị tâm sự chuyện riêng của chị mới thấy những thách thức mà mình gặp đã là gì nhỉ? Tất cả những lời mà chị nói đều đúng, đều có lý. Những lời ấy càng khiến mình thương anh vô cùng. Khi vẫn còn yêu nhau thì có nên buông tay không nhỉ? Ko biết làm thế nào nữa. Chị bảo Noel này anh về, anh đã đặt vé máy bay rồi dù kế hoạch trước khi đi của anh sẽ là đi 1 năm. Vậy mà vì chuyện 2 đứa, anh đã vội về. Anh nói anh chỉ buông tay khi nào cảm thấy ko thể cố gắng được nữa. Mình buồn quá. Giá mà có thể trốn vào nơi nào đó để không phải suy nghĩ gì nữa. Ỗi giá như............












