Ngày mai nắng lên anh sẽ về
Friday, May 27, 2011 1:25:01 PM
Người em yêu ạ,
Dạo này em hay nghe bài hát "Ngày mai nắng lên anh sẽ về" của Anh Khang. Bài hát hay thật đấy anh ạ. Em chỉ mong rằng ngày mai ấy sẽ đến thật nhanh, để e gặp lại anh và 2 mình đoàn tụ. Mình đã xa nhau gần 5 tháng rồi đấy, cả tuần mới có cơ hội nói chuyện với anh vì anh đi chơi. Bao nhiêu thứ để nói, để kể anh nghe. Và e lại được cười thoải mái khi nói chuyện với anh. Đến nỗi bạn Tống bảo cứ như người mới yêu. Lúc nào mình chả như ngày đầu mới yêu nhau anh nhỉ dù đã gần 2 năm trôi qua rồi. Mong là mình luôn giữ được sự trẻ trung của tình yêu như những ngày đầu, để luôn thấy mình tươi mới và để thấy rằng tình yêu là bất tận.
Hôm qua e có dịp nói chuyện với 1 anh sắp tới sang Thụy Sĩ học thạc sĩ. Em hỏi anh ấy có người yêu chưa. Anh ấy bảo chưa và muốn tình cảm phải đến tự nhiên. Sao mà nói giống người yêu em của 2 năm về trước thế nhỉ? Cũng tháng 5 này mình gặp nhau, anh chưa từng yêu ai bao giờ và cũng nói với em rằng anh muốn tình cảm đến tự nhiên. Em đã khuyên anh thế nào nhỉ? Hihi. Em bảo nếu anh chưa có người yêu hoặc thích ai thì đừng nói ra làm gì để người con gái ấy phải chờ đợi. Sẽ khó khăn lắm. Còn nếu yêu rồi thì nên chia tay vì yêu xa có mấy khi bền. Nghĩ lại thấy mình trẻ con thật. Thế mà kết thúc của lời khuyên ấy là gì chứ? Anh lại đi tỏ tình với em và để e đợi chờ 2 năm liền. Gần 2 năm qua đã có lúc em hối tiếc vì đã yêu xa, đã có lúc chúng ta gần như không thể hàn gắn chỉ vì em quá cứng đầu. Đã có lúc đi đường nhìn các đôi bên nhau mà e chạnh lòng, những lúc e đi ra ga tàu một mình không người đưa đón. Tâm trạng của em thật buồn. Nhưng e lại tự an ủi mình rằng còn nhiều người thiệt thòi trong tình yêu hơn em rất nhiều. Và em lại cố gắng chờ đợi. 2 năm, 3 năm và có thể là hơn nữa, em vẫn mong mình đủ lòng kiên nhẫn và tình yêu ngày càng lớn để tiếp tục chờ đợi anh. Em tin rằng người yêu em sẽ không để e phải chờ đợi quá lâu. Em tin và e sẽ luôn tin...
Dạo này em hay nghe bài hát "Ngày mai nắng lên anh sẽ về" của Anh Khang. Bài hát hay thật đấy anh ạ. Em chỉ mong rằng ngày mai ấy sẽ đến thật nhanh, để e gặp lại anh và 2 mình đoàn tụ. Mình đã xa nhau gần 5 tháng rồi đấy, cả tuần mới có cơ hội nói chuyện với anh vì anh đi chơi. Bao nhiêu thứ để nói, để kể anh nghe. Và e lại được cười thoải mái khi nói chuyện với anh. Đến nỗi bạn Tống bảo cứ như người mới yêu. Lúc nào mình chả như ngày đầu mới yêu nhau anh nhỉ dù đã gần 2 năm trôi qua rồi. Mong là mình luôn giữ được sự trẻ trung của tình yêu như những ngày đầu, để luôn thấy mình tươi mới và để thấy rằng tình yêu là bất tận.
Hôm qua e có dịp nói chuyện với 1 anh sắp tới sang Thụy Sĩ học thạc sĩ. Em hỏi anh ấy có người yêu chưa. Anh ấy bảo chưa và muốn tình cảm phải đến tự nhiên. Sao mà nói giống người yêu em của 2 năm về trước thế nhỉ? Cũng tháng 5 này mình gặp nhau, anh chưa từng yêu ai bao giờ và cũng nói với em rằng anh muốn tình cảm đến tự nhiên. Em đã khuyên anh thế nào nhỉ? Hihi. Em bảo nếu anh chưa có người yêu hoặc thích ai thì đừng nói ra làm gì để người con gái ấy phải chờ đợi. Sẽ khó khăn lắm. Còn nếu yêu rồi thì nên chia tay vì yêu xa có mấy khi bền. Nghĩ lại thấy mình trẻ con thật. Thế mà kết thúc của lời khuyên ấy là gì chứ? Anh lại đi tỏ tình với em và để e đợi chờ 2 năm liền. Gần 2 năm qua đã có lúc em hối tiếc vì đã yêu xa, đã có lúc chúng ta gần như không thể hàn gắn chỉ vì em quá cứng đầu. Đã có lúc đi đường nhìn các đôi bên nhau mà e chạnh lòng, những lúc e đi ra ga tàu một mình không người đưa đón. Tâm trạng của em thật buồn. Nhưng e lại tự an ủi mình rằng còn nhiều người thiệt thòi trong tình yêu hơn em rất nhiều. Và em lại cố gắng chờ đợi. 2 năm, 3 năm và có thể là hơn nữa, em vẫn mong mình đủ lòng kiên nhẫn và tình yêu ngày càng lớn để tiếp tục chờ đợi anh. Em tin rằng người yêu em sẽ không để e phải chờ đợi quá lâu. Em tin và e sẽ luôn tin...












