My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

Cho ngay 20/10/2010

Đã lâu rồi không viết cái note nào cho tủ tế. Tất cả cũng tại cuộc sống quá bận rộn, đến nỗi không cho phép mình đi chơi dù biết chả việc gì phải thế. 3 ngày cuối tuần, miệt mài ở nhà ôn thi, đầu óc packed with toàn công thức và số liệu.
Nay đã là 19/10. Hôm qua đi chợ thấy người ta bán nhiều hoa, chợt giật mình tưởng rằm nên phải hỏi người bán hàng để mua hoa quả về thắp hương. Thấy cô bán hàng bảo nay mới 11. Tự hỏi sao người ta bán nhiều hoa thế.
Hôm nay thấy người ta vất cái gì đó vào nhà mình, thấy đề VNPT gì gì đó. Tưởng là mẩu quảng cáo vớ vẩn nên đi qua đi lại mà chả thèm nhặt. Về sau Tống bảo mới biết là thư từ Hà Lan. Hóa ra là người yêu mình gửi thư tay + quà 20/10. Bình thường bưu phẩm phải xác nhận thì mới giao hàng mà chả hiểu sao lần này người ta làm ăn chán thế. May mà mình chưa vất đi. Thực ra gọi là quà cho to tát chứ cũng chỉ là một bức ảnh handmade nhưng rất đẹp. Hơn nữa nó lại vượt cả chặng đường xa xôi hơn 10.000 km để về với mình. Đó đã là niềm an ủi lớn nhất trong những tháng ngày chờ đợi này rồi. Anh luôn luôn khiến em bất ngờ. Cảm ơn anh, người yêu của em!
Lúc đó mới chợt nhận ra hóa ra người ta bán nhiều hoa là do mai là 20/10. Vốn tự lâu mình chả mấy khi để ý những dịp thế này, thờ ơ với cả những ngày dành cho mình. Chán thế chứ. Giờ thì phải ngồi ôn môn khác mà sao đầu óc cứ đầy những IELTS. Ôi yêu cái môn IELTS này quá. Mình mà được 7.0 thì mình sẽ yêu tiếng anh hơn nhiều nhiều đấy:*

Thi cử20/11/2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.