My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

Nhớ

Mình đã không đi làm bao lâu rồi nhỉ? Từ tháng 4, đến giờ cũng là 5 tháng rồi. Vậy mà mình cứ cảm giác như đã nghỉ việc lâu lắm rồi ấy. Nhớ 1903A quá. Nơi ấy, sáng sáng mình vẫn là đứa part-time đi làm sớm nhất, sớm hơn cả mấy anh chị full time vì nhà mình gần công ty. Và mỗi tối mùa hè năm ngoái, mình vẫn là đứa ở lại khá muộn (9h tối) khi công việc đã kết thúc từ lâu rồi. Mình ở lại chỉ để chơi và nói chuyện với mọi người. Ôi sao mà yêu, mà nhớ đến thế. Nơi đó có đội ngũ developer trẻ trung, xì tin, đáng yêu và đặc biệt rất vui tính. Có lẽ hài hước và vui nhộn là đặc trưng của công ty mình rồi hay sao ý. Mỗi đợt tuyển thêm part hay full đều có những người rất vui vẻ, khả năng chém gió cực cao. Phòng developer toàn anh các kĩ sư tài năng bách khoa, ôi những con người đáng ngưỡng mộ làm sao. Ngày xưa năm nhất mình yêu bách khoa lắm. Chỉ ao ước có người yêu học bách khoa thôi, thế mà mấy anh bên develop toàn có người yêu rùi mới kinh chứ. Thế nhưng vẫn rất tỉnh bơ kêu mình chưa có người yêu p.

Mình nhớ những lúc đi ăn trưa dưới cái nắng mùa hè gay gắt, chị em con gái tranh nhau đi dưới cái ô bé tẹo. Mấy anh dev cứ phơi mình dưới nắng, kêu thế cho nó phong trần:)). Rồi những hôm trời mưa cả hội phải lội mới thoát ra khỏi Hà Thành plaza để đi ăn trưa. Tất cả mặc áo mưa trông như đội thông cống ý=)). Rồi là những hôm cá cược đến đau cả bụng. Công ty gì mà suốt ngày chỉ cá cược để ăn kem mở rộng. Ai thua phải mua kem cho cả công ty ăn. Thế nên mới có chuyện suốt ngày tới công ty là có kem, sữa chua, hoa quả để ăn. Còn cả party sinh nhật liên miên nữa chứ. Những lúc thế gác hết máy tính lại, không có agent hay build gì hết. Tất cả cho tinh thần ăn uống vô đối.

Mình nhớ những buổi meeting vào chiều thứ bảy cuối tháng. Tháng nào có performance cao hơn bọn Đài Loan là anh em hả hê lắm, họp sướng kinh. Toàn được nghe khen và nhất là họp nhanh. Họp nhanh thì sẽ đi ăn sớm và đi hát sớm. Như thế sẽ chơi lâu hơn. Tháng nào làm ăn be bét, tỉ lệ redo rate cao ngất ngây thì đứa nào cũng hãi. CHỉ sợ các chị hát cho bài ca không quên mà thôi. Những lúc như thế thì phải tránh ngồi đối diện với các chị không là sẽ bị nhìn thẳng mặt. Lỗi cứ như ở mình ý. Huhu sợ kinh.Nhưng họp xong lại chả làm sao cả. Tất cả lại hớn hở như thường để đi đập phá. Suốt ngày lẩu và vịt. Vui nhất vẫn là những lúc đi hát karaoke. Anh Ken là hát hay lắm nhá. Cả sếp hát cũng được, cơ mà từ ngày sếp lấy vợ rùi thì ít đi ăn với part-time hơn. Chỉ còn lại vài anh dev trẻ trung vẫn join cùng mọi người. Những lần như thế chả bao giờ là về trước 11h cả.

Mình nhớ những ngày nhận lương vào mùng 2 hàng tháng. Ngày hôm đó part-time đi làm đông thế chứ. Tất cả vì tinh thần nhận tiền lương mà. Hihi. Nhớ những lúc sếp bảo nhận đô nhé thì cứ nằng nặc đòi nhận tiền việt vì sợ mất công đi đổi. Thêm nữa part-time chả ai nhận đô. Chỉ có full-time mới hay nhận đô để mang đi đổi thoai. Hehe. Thích nhất lúc nhận thưởng nữa chứ. Cái này 3 tháng niềm vui mới đến 1 lần. Đủ các loại thưởng mà mình còn chả biết nữa, chỉ biết nhận tiền thôi. Nhớ cái cốc có dòng chữ "proud of you" kèm theo tên "Hoahuongduong". Đó là phần thưởng milestone của mình. Đến giờ mình vẫn giữ nó và trân trọng những món quà của công ty. Rồi vài lần được là 1 trong 2 best performer của công ty và được mời đi ăn một bữa party hoặc buffet. Hihi nghĩ lại mà sung sướng thế.

Rồi những lúc công ty tuyển part-time. Ôi sao lúc ấy vui quá xa là vui. Người ra người vào cứ phải gọi là tấp nập. Toàn những bạn trẻ trung bằng tuổi mình đi tuyển. Mỗi lượt mới vào lại thêm niềm vui mới, quen thêm bạn mới.

Tất cả những gì thuộc về 1903A mình đều nhớ hết. Mình nhớ từng gương mặt, từng giọng nói, từng nụ cười.Chỉ vì muốn tập trung cho công việc học tập nên mình đã quyết định rời xa nơi ấy. Giờ công ty đã chuyển sang địa điểm khác hoành tráng hơn, có cả phòng ngủ (thế này dev tha hồ thứ 7 đến công ty đánh điện tử rùi ngủ luôn:D). Giá mà một ngày có thể đi đập phá cùng mọi người nữa nhỉ? Yêu lắm công ty ạ!

Đi chơi18/09/2010

Comments

NVCsand_and_forest Tuesday, September 14, 2010 6:56:05 AM

Chào em. Cái công ty nào mà vui quá dzị. Mà chắc cty khoảng 20 người hả em. Cty vậy mới vui, cty anh đông quá thành chả nhớ nỗi tên nhau luôn. Với lại hẻm có đi hát hò, ăn uống như thế được, 80 người trả tiền có mà chít mất.
Mà hình như em đang học hả, năm thứ mấy rùi em

HoahuongduongPhamhoahuongduongpham Wednesday, September 15, 2010 2:22:51 AM

Công ty e làm là một công ty phần mềm có công ty mẹ bên Mỹ ạ. Nó không làm ở thị trường VN nên chắc không ai biết đâu ạ. Ở công ty em có khoảng tầm 30 người và lượng part-time tương đối đông đảo.
Em vẫn chưa ra trường, em vẫn còn 1 năm nữa cơ ạ.

NVCsand_and_forest Wednesday, September 15, 2010 2:29:35 AM

Uhm. Theo mô tả của em thì anh cũng biết cty đó là một công ty phần mềm mà.
Ở ngoài em, trường đào tạo lập trình giỏi nhất chắc có lẽ là Bách Khoa Hà Nội, còn trong anh là Khoa Học Tự Nhiên.

Em học trường gì?

HoahuongduongPhamhoahuongduongpham Wednesday, September 15, 2010 3:37:35 AM

Ngành và trường em học chả liên quan tí gì đến lập trình hay máy tính gì cả. Hihi. Em học bên ngoại ngữ ạ!

NVCsand_and_forest Wednesday, September 15, 2010 4:10:52 AM

Uhm. Vậy em học DH HN ah? Năm nay em học năm cuối, chắc là sinh năm 89?

HoahuongduongPhamhoahuongduongpham Wednesday, September 15, 2010 4:38:00 AM

Sao anh đoán giỏi thế ạ. All info is correct:)

NVCsand_and_forest Wednesday, September 15, 2010 4:46:42 AM

Hihi, Chắc anh đi làm thầy bói được rùi.
Trước giờ anh chưa ra HN lần nào.
Chắc có diệp anh sẽ ra đó sớm.

Yahoo của anh là: NguyenCanh662, nhưng anh cũng ít dùng yahoo.
Trưa rùi, ăn cơm em oi.
Ngon miệng nha

NVCsand_and_forest Wednesday, September 15, 2010 7:06:49 AM

Ủa, mà năm 3 không lẽ chưa có người yêu hả em?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.