My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

Trung thu vui vẻ

22/09/2010 Trung thu vui nhất, đáng nhớ nhất.
Bên cạnh những nỗi buồn cứ bủa vây quanh mình, đến hôm nay mới lại có niềm vui rạng rỡ, lại được cười nhiều đến thế, yêu đời đến thế, lại về khuya đến thế. Ơi Cazoodle ơi - "mối tình đầu", mối duyên may, niềm vui, hồi ức đẹp đẽ của mình. Đã 4 tháng kể từ lúc nghỉ việc, mình mới có dịp được gặp lại công ty, cùng vui trung thu với mọi người. Mọi người thi nhau dẫn "vợ" đi (hehe, toàn "dâu Cazoodle" thôi, chưa có "rể"). Mọi người tụ tập ăn bánh kẹo trong office mới của cty. Office đẹp lắm, sang lắm, tiện nghi lắm. Cái cảm giác như quay về một gia đình, được ôm mọi người, hỏi thăm nhau. Sao mà yêu, mà nhớ đến thế.
Các đôi đánh quả lẻ đi hết, chỉ còn những ai "single" đi ăn Mỳ Ý. Những giây phút ấy mới thực sự đáng nhớ. Mọi người cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ, nhớ về từng đời Fs part-time vào công ty. Dù rằng giờ đã không còn thành viên của Cazoodle nữa, nhưng vẫn tự hào đã từng làm ở nơi đây, gắn bó với mọi người 1 năm. 1 năm chỉ toàn những tiếng cười. 1 năm của tình yêu thương, sự sẻ chia....Nhiều lắm chứ. Thỉnh thoảng có những đợt tụ tập thế này thì sướng biết mấy. Dù sau này có đi tận nơi nào nữa, em vẫn sẽ nhớ mãi về "Cazoodle" - "mối tình đầu" với công sở không thể nào quên.

Đừng sợ mất mát, đổ vỡ trong tình yêu, em nhé!Gặp lại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.