Không một lý do nào?
Friday, October 22, 2010 4:30:04 PM
Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Chỉ có cách đó thôi. Ta biết là mi ghét ta nhưng ta thật sự hết cách rồi. Nếu không đẩy mi đi xa thì ta sẽ không thể làm gì hết cả. Nếu không đẩy mi đi xa thì ta sẽ đổ vỡ, tất cả mọi thứ sẽ không còn nền móng để trụ vững. Mi có lẽ sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này nhưng... ta không thể giải thích cho mi cái gì cả. Mi không tin ta thì ta cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Vì do đó nên mi mới ghét ta mà phải không?
Ta không biết nên buồn hay nên vui nữa. Nhìn những dòng chữ mi nói vs ta. Ta không vui xí nào nhưng ta lại vui vì ta đã dứt khoát vs mi rồi. Khó hiểu quá. Hôm nay ta đã chửi thg Tín. Nó xuất hiện thật không đúng lúc chút nào. Nó luôn khiến ta bực mình. Tuy nhiên, nó cũng đã giúp ta rất nhiều. Nó đã làm ta vui, đã là nơi để ta xả giận, là nơi thông tin cho ta. Nhiều lúc ta thấy nó thật tội. Ta đã kohông tốt với nó. Rút cuộc nó cũng chỉ là phương tiện của ta mà thôi.
Ta không biết nên buồn hay nên vui nữa. Nhìn những dòng chữ mi nói vs ta. Ta không vui xí nào nhưng ta lại vui vì ta đã dứt khoát vs mi rồi. Khó hiểu quá. Hôm nay ta đã chửi thg Tín. Nó xuất hiện thật không đúng lúc chút nào. Nó luôn khiến ta bực mình. Tuy nhiên, nó cũng đã giúp ta rất nhiều. Nó đã làm ta vui, đã là nơi để ta xả giận, là nơi thông tin cho ta. Nhiều lúc ta thấy nó thật tội. Ta đã kohông tốt với nó. Rút cuộc nó cũng chỉ là phương tiện của ta mà thôi.



