Đêm nay trời quang, zăng sáng!
Monday, October 29, 2012 5:23:07 PM
Sắp tắt cơn vui, lúc sáng có thằng alo nhận vào làm... Mặc dù lương cũng chẳng cao, cũng chưa thấy có tý ổn định nào, công việc mang tính thời vụ và cũng chỉ gọi là có tý ti dính tới cái gọi là kỹ thuật! Nhưng ít nhất tạm thời mình cũng thoát khỏi cái nốt nằm nhà suốt 3 tháng. Thôi thì cám cảnh ăn bám thầy u đã qua... May ra có tý hứng khởi để tiếp tục vùi đầu vào mấy quyển sách tự học tiếng Anh mỗi đêm, tiếp tục mơ tiếp giấc mơ xuất ngoại không mất tiền còn đang dở! Dạo này mình dùng từ ngu vãi, viết thì loằng ngoằng, nhàm chán, nói thì toàn nói hớ để cho chúng nó bắt bài! Càng già càng thấy giấu hiệu của sự loạn ngôn. Ài dà! 26 tuổi, cũng tự thấy đủ già để rút kinh nghiệm cho những phát bon chen!
Chuyện gia đình dạo này làm mình đau đầu quá! Đặc biệt là chuyện cụ già....
Mình đặc biệt không thích những hôm đẹp trời một cách quá đáng thế này đâu nhá! Trắng sáng lắm, trời quang lắm... mát trời. Ngồi 1 mình vào những hôm thế này, dễ sinh tâm trí lẩn thẩn, thần kinh không ổn định lắm! Giả như có rắc rối, đảm bảo sẽ đéo thể thông! Chỉ tổ rít thuốc thật lực... hại phổi. Mình đang cố để cai cho bằng được đây!
Chuyện gia đình dạo này làm mình đau đầu quá! Đặc biệt là chuyện cụ già....
Mình đặc biệt không thích những hôm đẹp trời một cách quá đáng thế này đâu nhá! Trắng sáng lắm, trời quang lắm... mát trời. Ngồi 1 mình vào những hôm thế này, dễ sinh tâm trí lẩn thẩn, thần kinh không ổn định lắm! Giả như có rắc rối, đảm bảo sẽ đéo thể thông! Chỉ tổ rít thuốc thật lực... hại phổi. Mình đang cố để cai cho bằng được đây!






