My Opera is closing 1st of March

Hoài Đầu Gấu

Sai lầm đầu tiên của chúa là đàn bà (câu muôn thuở)

Trời đất cứ cái kiểu âm u!

Quay về HN đã được gần chục ngày, chỗ ở mới, đi làm trở lại cũng tầm tầm đấy! Mấy hôm nay đầu óc cứ phải quay quay, và cay cú ở chỗ mọi thứ cứ phải làm mình cười mếu suốt ngày!

Công việc mới tẻ nhạt, nhàm chán tới mức mình chỉ muốn nghỉ ngay lập tức, buồn ghê! nếu là những lần trước thì mình cũng đã out thật rồi đấy.... Dù sao trong đầu vẫn còn le lói cái tia hi vọng có lẽ mình chưa quen nên thế... Và dù sao mình cũng vẫn phải bám lấy nó vì đủ những lý do, to có, lớn có, cao sang có, tầm thường có, gần có và xa cũng có! Đùa! Đầu óc mình phải quay quay chắc tại mình toan tính quá nhiều! hài! Mình dùng nhầm từ mất rồi... tại mình suy nghĩ vẩn vơ, lung tung nhiều mới đúng!

Một phần hok bé lý do của cái sự quay quay hok chỉ là phía công việc, tiền bạc! Mình hok hiểu tại sao nữa, càng ngày mình càng cảm thấy giữa mình và Thúy càng có nhiều điểm trái ngược, hok thể hòa hợp... Càng ngày mình càng cảm thấy khó chịu nhiều hơn, khó có thể im ỉm, cười trừ cho qua mà hok nghĩ j cho những lần mình và Thúy căng thẳng vì những lý do tưởng chừng rất nhỏ. Và từ đấy, cái ý nghĩ về một ngày 2 đứa hok còn ở bên nhau thi thoảng lại xuất hiện trong đầu, chỉ là thật thi thoảng thôi nhưng chắc cũng nguy hiểm hơn rất nhiều so với chuyện đơn thuần là giận nhau theo cái kiểu giận hờn vu vơ như trước kia. Nói thật lòng mình, 15p trước mình cũng có nghĩ tới chuyện này! 15p trước mình đã nghĩ rất nhiều về cái lý do cho địa chỉ Facebook mới mình vừa lập, lý do cho chuyện Blog mới và list bạn bè trống rỗng.

Mình đang cố, cố gắng thật sự! Tâm tư mình hiểu và mong rằng một ai đấy sẽ hiểu!

Đêm nay trời quang, zăng sáng!Ngày không vội vã - Đêm hok ngủ!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.