My Opera is closing 1st of March

Hoài Đầu Gấu

Sai lầm đầu tiên của chúa là đàn bà (câu muôn thuở)

Subscribe to RSS feed

Ngày không vội vã - Đêm hok ngủ!

Công việc, gánh nặng cuộc đời... Với một thằng như mình đáng lẽ ra sẽ mãi mãi là chuyện hok bao giờ để có thể phải nghĩ ngợi. Mình còn thanh niên, còn trẻ, còn khỏe, còn cái đầu! Vậy mà... Chao ôi, sao mình hèn kém! Phải như cách đây vài năm, chắc chả bao giờ mình biết chấp nhận sự thật phũ đến thế? Có chăng? mình sang tuổi cần phải nghĩ nhiều đến thế rồi?

Thôi thì đã trót đặt niềm tin vào một ai đấy rồi thì nên đặt cho trọn... CHỉ khác rút kinh nghiệm lần sau hok lên ngu ngốc đặt bừa như vậy nữa! Sẽ tính trước, tính sau, sẽ cân nhắc thiệt hơn rõ ràng trước khi ra quyết định!

Cứ nghĩ hậu chia tay, lao đầu vào công việc tìm quên cái cảm giác cần được yêu thương là dễ, không dè công việc cũng chẳng kém phần thiếu phân, cứ giáng xuống đầu cả chục lần phốt, nặng nhẹ lẫn lộn như mưa. Đầu óc quay như chong chóng, nửa đêm về tới nhà lại chuyển cảm xúc sang hướng suy tư, nghĩ tới cả tá em cần lên mục tiêu chinh phục trong khi mình vẫn đơn côi gối chiếc... Hài! Cuộc đời!