Ngày không vội vã _ Ngày cũ qua để ngày mới đến, bỏ người cũ lại phía sau để người mới bước vào!
Saturday, July 20, 2013 2:20:56 AM
Thực ra đổ lỗi việc loạn nhịp sinh học thời gian gần đây cho chuyện đi ca chỉ là cái cớ, đó đến 4 hôm thức trắng đêm rồi! Buổi trưa nhắm mắt được đôi tiếng rồi dậy đi làm... mắt trũng sâu quá rồi! Đầu ngổn ngang suy nghĩ.... Đau đầu vì ba cái thứ tình cảm vẩn vơ chợt đến chợt qua! Bực mình nhưng cũng đành chịu, đáng lẽ ra thời gian lúc này phải là dành cho công việc, học tập mới đúng... Giá như đừng có ngày hôm qua...
Gửi mẹ vợ của con: Con biết lúc này u đang buồn nhiều lắm, và nguyên nhân chính có lẽ chỉ có duy nhất là con... COn ghét phải hối hận vì những gì mình đã làm... Nhưng đến lúc này, con hối hận thật sự u ak! Đúng! Giá đừng có ngày hôm qua.
Đừng có ngày hôm qua có lẽ đến hôm nay u vẫn có thể cười nụ cười tươi vô tư mà con gặp khi ngày đâu con và u biết nhau trong chuyến Tây Bắc, đừng có ngày hôm qua để con có thể không phải đánh đổi, mất đi quá nhiều người bạn tốt chỉ vì một vài ngày mình bên nhau.
Đừng có ngày hôm qua mà chỉ có ngày trước của hôm qua thôi! Kết quả dù đến sớm hay muộn cũng giống nhau thôi u ak... Hãy biết chấp nhận nó sớm hơn để một ngày gần nhất, con có thể đứng trước u và những người bạn của chúng ta với đúng nghĩa con rể và mẹ vợ!
Có lẽ nói ra điều này u sẽ giận con nhiều hơn nữa, nhưng dù sao con cũng phải nói thật: Tình cảm của con dành cho u không phải là tình yêu u ak! Nhanh chóng lấy lại tinh thần cho những chuyến thiện nguyện, cho những vùng đất xa xôi đang cần tới nụ cười của u, u nhé!
Gửi mẹ vợ của con: Con biết lúc này u đang buồn nhiều lắm, và nguyên nhân chính có lẽ chỉ có duy nhất là con... COn ghét phải hối hận vì những gì mình đã làm... Nhưng đến lúc này, con hối hận thật sự u ak! Đúng! Giá đừng có ngày hôm qua.
Đừng có ngày hôm qua có lẽ đến hôm nay u vẫn có thể cười nụ cười tươi vô tư mà con gặp khi ngày đâu con và u biết nhau trong chuyến Tây Bắc, đừng có ngày hôm qua để con có thể không phải đánh đổi, mất đi quá nhiều người bạn tốt chỉ vì một vài ngày mình bên nhau.
Đừng có ngày hôm qua mà chỉ có ngày trước của hôm qua thôi! Kết quả dù đến sớm hay muộn cũng giống nhau thôi u ak... Hãy biết chấp nhận nó sớm hơn để một ngày gần nhất, con có thể đứng trước u và những người bạn của chúng ta với đúng nghĩa con rể và mẹ vợ!
Có lẽ nói ra điều này u sẽ giận con nhiều hơn nữa, nhưng dù sao con cũng phải nói thật: Tình cảm của con dành cho u không phải là tình yêu u ak! Nhanh chóng lấy lại tinh thần cho những chuyến thiện nguyện, cho những vùng đất xa xôi đang cần tới nụ cười của u, u nhé!






