My Opera is closing 1st of March

Je m'appelle Jacques Lin

hô hô... chỉ mới học được ngần ấy.... Khoái nổ ^^

Subscribe to RSS feed

Xem Tây du kí

Lúc này, đài VTV1 chiều lại phim Tây du ký cho mấy em thiếu nhi xem, lúc 17h... Bây giờ ngồi xem lại, ngồi cười hả hê ghê...

Lúc nhận thức thay đổi thì cái cười cũng khác. Hồi nhỏ cười vì nó mắc cười, giờ lớn, cười bởi vì nó... rất là con người... Cùng là cười, nhưng cái vị nó khác... Gọi là Ngũ vị tiếu... haha...


Mới chiếu vài tập, nhưng tôi chỉ đón xem được từ tập Tôn Ngộ Không gặp Hòa thượng Đại Đường là Trần Huyền Trang... Nhìn ông đó, mắc cười ghê... đi 3 bước lại... "xỉu". Đúng là, vẻ yếu đuối rất con người. "nắng không ưa, mưa không chịu" chỉ thích ôn hòa, điềm đạm. Có người bảo, ngày xưa, ta giống ông này, nhìn mắt, rất ư là nhân hậu... Giờ vẫn thế ^^.

Để kể tiếp khúc cười cho nghe, lúc mà ông Tề Thiên được "tặng" cái vòng Kim Cô, nhìn hắn định đập ông Đường Tăng, thấy vui dễ sợ, rồi còn hỏi "Ai cho sư phụ cái này vậy?", "để con tìm bà ta tính sổ"...
Đúng là... hiểu không ^^. Trả thù trước rồi tính gì tính. Lúc đó, ngài Đại thánh đâu có nghĩ rằng, Bồ Tát cho Đường tăng cái vòng thì bà ta đương nhiên biết cách niệm chú.
Ông Tam tạng yếu đuối vậy, giết không nổi thì làm sao đánh lại bà Bồ Tát?
Cạn nghĩ, đúng là, con người quá, phải không? Chỉ bik làm cho hả gan mà không lường trước được hậu họa sau này.

Lại tiếp, đi tới 1 ngôi chùa, lão Tề lại đem khoe cái Áo và sa của Quan Thê Âm Bồ Tát tặng, rồi bảo rằng "khắp cái chùa này, ko có cái nào sánh bằng" và sẵn lòng tốt, đem cho ông Trụ trì chùa mượn xem mấy đên rồi dành lại. Hòa thương nhà Đường cản lại nhưng không được, vì lỡ miệng rồi!
Cái này, khoe của, có của không khỏe thì... "phi nhân tính"... Khoe cho hả lòng hả dạ mình, khoe để được nhìn sự thòm thèm của người khác, ấy mới là hạnh phúc.
Nhưng mà, khoe như vậy, có biết là đã động đến lòng tham của con người hay không?
Sẵn tính tham lam trong người, thấy của lại càng động lòng ta,.. nếu ra tay trộm, thì người khoe tội hay người trộm lỗi?
Cái này là do mỗi người thông minh đưa ra một nhận xét.

Lại tiếp, ông trụ trì thấy áo đẹp quá, đẹp hơn tất cả những thứ mình nhìn thấy, bèn nảy ra ý định cướp.. Lúc đầu, ông ta chỉ ước j được mặc 1 lần trong một buổi đọc kinh thôi, lúc đó, mọi đẹ tử sẽ ngưỡng mộ ông ta, vì ông ta... quá đẹp. Nhưng mà... ko phải của mình, khoe dùm làm gì? Chắc là ông lão ấy cũng hãnh diện lắm vì... Đường tăng ở trong chùa của mình và ông tăng nhà Đường có cái áo đẹp... "hãnh viện tầm xa"
Ông này là nhà sư, lại là trụ trì chùa, vậy mà, thèm cướp cái áo này, và, muốn giết họ Trần kia.
Quay lại một chút triết lý nhà Phật, thiệt thì không rành lắm, nhưng, nói sơ qua vài ý như thế, Tứ-ĐẠI-VAI-KHÔNG, vậy là đủ hiểu rồi...
Ông sư này bị lung lạc mất khi nhìn thấy cái bảo vật này, ông không còn nhớ rằng, đi tu để được thành phật hoặc tốt đẹp hơn là để cướp dân độ thế, cho mọi người được về với Phật, vậy mà, giết người để lấy áo cà sa.
Ông ta có nghĩ, lúc mặc vào thì được gì? Tụng kinh hàng đêm đâu nhất thiết phải mặc đồ đẹp.. chỉ cần chỉnh chu là được. Mất đi cái ý nghĩa mặc áo cà sa của thầy tụng... mặc cho đẹp...
Tôi muốn nói đến, sự lung lạc. Con người cũng dễ dàng bị như thế,... Có một vài người bảo rằng đó là LÒNG-THAM vô đáy của con người, có kẻ lại bảo đó là SẸ YẾU ĐUỐI, hoặc là, một từ khác nghe Việt Nam hơn đó là BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ KÉM CÕI...
Nếu nhất nhất theo con đường mình đi, thì sẽ đánh mất rất nhiều thứ nhưng đổi lại, một kết thúc đẹp cho bản thân mình. Nếu giỏi gian hơn, có thể đi 1 vòng để... "được" thêm cía j đó, nhưng, phải khẳng định rằng, sẽ về với cái đích mình đặt ra, vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

Mới xem có mấy tập phim, thấy Trung Quốc rõ là rất tài, truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân viết rất lâu rồi, phim này cũng dựng được hăm mấy năm rồi, mà giá trị của nó vẫn là mãi mãi...


Một chuyện rất buồn cười nữa đó là Thái tử Bạch Long, được Ngọc Hoàng tặng cho 1 viên ngọc, theo Pháp Luật Việt Nam thì việc tặng, cho là chuyển giao quyền sở hữu hoàn toàn cho người nhận, vậy mà, trong lúc tức giận và vô tinh, Bạch Long đã làm cháy viên ngọc, thế là... bị ông Ngọc Hoàng xử phạt mấy nghìn năm..

Giữ của thấy sợ luôn...



Tạm thời là hết rồi... Xem lại phim cũ, nhưng nhiều thứ rất mới.


09.6.2010
Giắc


Đăng tại http://my.opera.com/hoainhan00016
Được copy đến http://vn.360plus.yahoo.com/PW-JL
http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=401115646283