My Opera is closing 1st of March

Je m'appelle Jacques Lin

hô hô... chỉ mới học được ngần ấy.... Khoái nổ ^^

Subscribe to RSS feed

Xem photobucket...

Chẳng biết có tài nghệ gì, mà ngay từ hồi năm 1 mình đã làm 1 thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cho lớp... Không phải là chỉ 1 mình tôi có máy ảnh, có nhiều người có, nhưng mà, bổn phận vẫn là bổn phận...
Cái chung, không thể ra cái rieng được.
Một buổi tiệc tổ chức trong lớp, sau khi về sàn lọc lại, chỉ thấy, vắng mỗi mình tôi.


Trong mấy ngày gàn đây, tôi vào lại một tài khoản trong photobucket.com, tìm kiếm những tám hình mà tôi đã post lên, và, cũng mong muốn tìm kiếm chút gì là kỷ niệm trong đó... Kết quả dầu tiên tôi tìm thấy đó là...

Nhưng bức ảnh giới thiệu cách sử dụng diễn đàn invisionfree.com... Nhưng hình ảnh đàu tiên nhất từ khi tôi bắt tay và thành lập 1 4rum mang tên Diễn đàn sinh viên Luật Thương mại Quốc tế...

Photobucket
cài này là banner cũng mới gần đây[/ALIGN]

Photobucket
hướng dẫn đăng kí


Photobucket
đay là một banner cũ hơn, lúc đầu mói thiết kế nên hơi màu mè



Cũng thạt là vui lòng nếu như những thứ mình làm đây đem lại chút lợi ích về vạt chát cho tôi. Nhưng không, dù là uổng công, nhưng mà, nó để lại cho tôi niềm vui... Một chút gì đó hạnh phúc khi được là điều này.
Không biết là ai sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, nhưng tôi cảm thấy, mình không mất gì cả...

Photobucket

Photobucket
Và cả những buổi chiều nắng nóng, nhọc nhằn ngồi nhập điểm rồi chuyển sang file ảnh up lên mạng để mọi người tiện theo dõi, đối chiếu[/ALIGN]

Nhớ lại cái cảnh, ngồi từ 1h trưa tới 9h đêm, tụi bạn hỏi điểm đâu liên tù tì, thấy cũng vui vui... Nhiều khi, online trên yahoo, 1 mình mình mà tới hơn 10 ô chat... Thiệt ra khong phải thân thích j, chỉ là vì điểm. Nhưng cũng đáng để tôi cảm thấy rằng, mình ko có quá mờ nhạt trên đời.


Tiếp đến là, ngày đêm suy nghĩ 1 cho sự kiện tai tiến mà... tuy ko phải người cầm đầu nhưng lại là người đứng mũi... Thời gian và công sức tung ra để nhậ dược những lời "chất vấn" gây bực bội. Người có thảm quyenf thì vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã đẩy được sang cho 1 kẻ khác, ko phải là mình...
Ngan quỹ bị mất mà ko thấy ai đền cả... đó, cũng là quá khưc thôi


Photobucket
Sự kiện K07502's Idol - phần này là đẻ ra mắt khán giả hồi 20.10.2009

Photobucket

Photobucket

Còn đây là hình ảnh buổi tiệc 20.10 năm ấy, nhìn hết mọi thứ, 1 người duy nhất thiếu, đó là ke chụp ảnh..
Dù vậy, ảnh vẫn được up lên 4rum trong niềm hăm hở chờ đón của mọi người.
Photobucket

Photobucket

Photobucket


vận dụng hết những gì mình nghĩ cho 1 chương trình đổ vỡ...
Phàn này là để làm như là 1 đặc trung của chương trình Idol... Giờ nhìn lại, thấy cũng công phu dữ lắm.
Photobucket



Các nhân vật dự thi đã được tôi edit lại... cần phải suy nghĩ để tạo nên 1 hình ảnh thật lạ lùng cho chương trình... Tôi đã làm được điều đó...
Photobucket
Hello!
Photobucket
Thiên thần răng thưa
Photobucket
Vận động vien maraton
Photobucket
Đấu sĩ duyên dáng.[/ALIGN]



Mọi thứ đã trôi qua, cho đến 1 mùa Noel. Trong không khí nô nức của hầu hết các diễn đàn, họ thay đổi cho có sắc đỏ của ngày vui. TÔi cũng đã bỏ nhiều côn sức và sử dụng phương tiện đồ họa thô sơ nhất cùng với 1 đám máy tính dở hơi... sắc dỏ cho 4rum... Nhưng ko thật là tuyệt hảo lắm.
Photobucket[/IMG]
banner

các nút lệnh cũng được thay đổi hoàn toàn mới lạ... Noel mà
PhotobucketPhotobucketPhotobucket


Photobucket
Photobucket
các banner thử nghiệm khác

câu chúc tết...
Photobucket





Buổi offline cuối năm của ban quản trị 4rum, một số hình ảnh đáng xem, bởi vì, tôi có trong đó.
Photobucket
Photobucket

Thiết kế hẳn 1 cái icon về download cho 4rum
Photobucket

Kì tiếp theo, sẽ là hình ảnh offline ở Long Khánh và ngày nào đó quên rồi... Những kỉ niệm đẹp trong thời sinh viên của tôi!

10.6.2010
Giắc

Đăng tại http://my.opera.com/hoainhan00016 và copy 1 bản đến http://vn.360plus.yahoo.com/PW-JL/