mùng 6 Tết
Tuesday, February 12, 2008 4:19:01 AM
Hôm nay là ngày 12/2/2008:heart: , nhanh thiệt đã nửa năm wen nhau lại:drunk:
. Nửa năm nay là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình từ trước tới giờ
.
Hôm nay đọc tử vi, suy nghĩ nhìu lắm. Mình đang cố gắng lắm để cho có thể giúp anh giải quyết bớt một phần gánh nặng gia đình. Mìnnh đang đợi "cơ hội" đến. Chỉ cần "cơ hội" đến mình sẽ có thể giúp được anh, anh ơi đợi em nha:wait: .
Em chưa dám nói với anh, em sẽ cho anh bất ngờ. Lạy trời làm ơn cho "cơ hội" đó sẽ nhanh đến, anh đã cực khổ dủ rồi, mình không muốn đứng nhìn anh cực khổ mà ko làm được gì nữa, mình phải cố gắng để giúp anh.
Em yêu anh lắm anh àh.
Nhớ lại ngày 12/8/2007, nửa năm trước, nhớ cái lúc anh nắm tay em nhè nhẹ:p , anh kiss em nhè nhẹ:yikes:, hạnh phúc quá anh ơi, em không bao giờ wên được thời gian đó anh ơi, em quý trọng từng giây phút ở bên anh vì đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cuộc đời.
. Nửa năm nay là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình từ trước tới giờ
.Hôm nay đọc tử vi, suy nghĩ nhìu lắm. Mình đang cố gắng lắm để cho có thể giúp anh giải quyết bớt một phần gánh nặng gia đình. Mìnnh đang đợi "cơ hội" đến. Chỉ cần "cơ hội" đến mình sẽ có thể giúp được anh, anh ơi đợi em nha:wait: .
Em chưa dám nói với anh, em sẽ cho anh bất ngờ. Lạy trời làm ơn cho "cơ hội" đó sẽ nhanh đến, anh đã cực khổ dủ rồi, mình không muốn đứng nhìn anh cực khổ mà ko làm được gì nữa, mình phải cố gắng để giúp anh.
Em yêu anh lắm anh àh.
Nhớ lại ngày 12/8/2007, nửa năm trước, nhớ cái lúc anh nắm tay em nhè nhẹ:p , anh kiss em nhè nhẹ:yikes:, hạnh phúc quá anh ơi, em không bao giờ wên được thời gian đó anh ơi, em quý trọng từng giây phút ở bên anh vì đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cuộc đời.
