3 ngày không online
Thursday, September 1, 2011 10:07:29 PM
3 ngày không online
Đã ba ngày em không online
Những lá mail sục sùi ngồi khóc
Không bài thơ chạm tay anh chữ vần lăn lóc
Nước mắt chảy dài lên gối nhớ, xé làn mi
Xin anh đừng ví dụ làm chi
Không gặp nhau sợi nắng vàng chìm khuất
Em chẳng còn em, chiếc giày xinh đánh mất
Lọ lem buồn đêm dạ hội khép ngàn năm
Đừng anh nhé, đừng xuôi tay dưới bóng trăng rằm
Đời gai góc không thơ anh nhạt vị
Em bơ vơ bên dòng đời tìm tri kỷ
Trước màn hình lạc lối một trần gian...
Ví dụ như anh không ghé về ngang
type chữ nhớ thơm màu vàng ngày mới
Em ở đó suốt đời còn mong đợi
Khao khát anh về như nắng hạn chờ mưa...
hoaithuong
Đã ba ngày em không online
Những lá mail sục sùi ngồi khóc
Không bài thơ chạm tay anh chữ vần lăn lóc
Nước mắt chảy dài lên gối nhớ, xé làn mi
Xin anh đừng ví dụ làm chi
Không gặp nhau sợi nắng vàng chìm khuất
Em chẳng còn em, chiếc giày xinh đánh mất
Lọ lem buồn đêm dạ hội khép ngàn năm
Đừng anh nhé, đừng xuôi tay dưới bóng trăng rằm
Đời gai góc không thơ anh nhạt vị
Em bơ vơ bên dòng đời tìm tri kỷ
Trước màn hình lạc lối một trần gian...
Ví dụ như anh không ghé về ngang
type chữ nhớ thơm màu vàng ngày mới
Em ở đó suốt đời còn mong đợi
Khao khát anh về như nắng hạn chờ mưa...
hoaithuong











