My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Anh là gì...

Anh là gì...

Anh là gì... em vẫn như chưa hiểu
Chỉ biết rằng anh hiện diện ngày đêm
Khi nhớ anh nước mắt ngọt êm đềm
Khuya không ngủ vẫn còn tìm thơ đọc

Dường đâu đó thoảng chút mùi hương tóc
Sợi tóc dài buộc nốt nhớ mùa xuân
Còn nhớ nhau nên chẳng ngại bâng khuâng
Thăm đôi chút cho môi hồng đêm mộng

Anh là gì... chiếm hồn em đầy khoảng trống?
Chật hẹp thương yêu, môi ngọt diệu hiền
Anh là gì... mà thơ ghép triền miên
Tuông như suối chảy tình ra sông biển

Đừng nói chia ly hồn em tan biến
Lỡ thương rồi nên hình bóng còn đây
Dẫu ngày mai không có buổi sum vầy
Và em đó anh đây thơ đứng kế

Anh thấy chưa lời yêu lau khô lệ
Khuya về khuya em vẫn cứ làm thơ
Chưa đi ngủ vì nhớ đến dại khờ
Chờ hôn nhé đem vào mơ ru giấc...

hoaiThuong

Thương nhớ ChaGọi nhau thân ái mùa thơ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.