BÓNG KHÓC BÓNG CƯỜI
Thursday, September 1, 2011 9:40:27 PM
Hoài Thương vô cùng trân quý ơi!
Sau khi được hân hạnh đọc một lượt cả 3 bai thơ mới của em thực là quá tuyệt vời tuyệt tác mới lạ ,sáng tạo độc đáo từ hình thức đến nội dung....quá vui buồn lẫn lộn...(1/ Viết Cho Người ; 2/ Viết Cho Ta ;3 / Viết Cho Em) ,anh vô cùng xúc động đồng cảm ngẩn ngơ....BUỒN quá đi ! Do đó mới có bài "Bóng Khóc Bóng Cười " nầy đây !..Xin trân trọng thân ái kính gửi để em đọc cùng chia xẻ với anh ...vậy nhá...Thư bất tận ngôn.Rất thân quý kính mến.LuânTâm.
BÓNG KHÓC BÓNG CƯỜI
(Thương gửi em Hoài Thương)
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"(1)
Đỉnh sầu lệ đá sầu đông
Vực đau bóng lạnh lấp sông kinh cầu
Người về đâu ta về đâu
Hồng trần không nước tinh cầu bóng tro
Cờ tàn lửa cuốn bóng đò
Linh hồn bóng nhỏ cỡi bò hát rong
Vui tan buồn nát lên đồng
Cuối đường đứt bóng cua còng tha ma
Cuối trời gần cuối đất xa
Người không bóng khóc có ta bóng cười
Vàng mây vàng áo cải trời
Xanh rêu xanh mặt xanh đồi thương đau
Khuya trăng lạnh bóng nghìn sau
Lạnh treo chân tóc lạnh đào mồ côi ...
MD.03/12/08
LuânTâm
(1) Truyện Kiều,Nguyễn Du .
Sau khi được hân hạnh đọc một lượt cả 3 bai thơ mới của em thực là quá tuyệt vời tuyệt tác mới lạ ,sáng tạo độc đáo từ hình thức đến nội dung....quá vui buồn lẫn lộn...(1/ Viết Cho Người ; 2/ Viết Cho Ta ;3 / Viết Cho Em) ,anh vô cùng xúc động đồng cảm ngẩn ngơ....BUỒN quá đi ! Do đó mới có bài "Bóng Khóc Bóng Cười " nầy đây !..Xin trân trọng thân ái kính gửi để em đọc cùng chia xẻ với anh ...vậy nhá...Thư bất tận ngôn.Rất thân quý kính mến.LuânTâm.
BÓNG KHÓC BÓNG CƯỜI
(Thương gửi em Hoài Thương)
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"(1)
Đỉnh sầu lệ đá sầu đông
Vực đau bóng lạnh lấp sông kinh cầu
Người về đâu ta về đâu
Hồng trần không nước tinh cầu bóng tro
Cờ tàn lửa cuốn bóng đò
Linh hồn bóng nhỏ cỡi bò hát rong
Vui tan buồn nát lên đồng
Cuối đường đứt bóng cua còng tha ma
Cuối trời gần cuối đất xa
Người không bóng khóc có ta bóng cười
Vàng mây vàng áo cải trời
Xanh rêu xanh mặt xanh đồi thương đau
Khuya trăng lạnh bóng nghìn sau
Lạnh treo chân tóc lạnh đào mồ côi ...
MD.03/12/08
LuânTâm
(1) Truyện Kiều,Nguyễn Du .











