BÓNG SẤU
Thursday, September 1, 2011 9:01:18 PM
Anh Tư ơi.....Thơ hay lắm...cám ơn anh
BÓNG SẤU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chim vui bay bổng về trời
Chim buồn gãy cánh treo đồi khói sương
Cỏ hoang che dấu đoạn trường
Hồn khôn tức tưởi tang thương treo cành
Lá khô hết nước dỗ dành
Dấu chân chim cũng rêu xanh đợi chờ
Dòng sông định mệnh ngây thơ
Nổi trôi xuôi ngược tóc tơ chết chìm
Lòng tong tôm tích cá kìm
Không nơi nương náu ngửa nghiêng chết màu
Bóng dừa bóng chuối bóng cau
Chập chờn sóng nuốt trăng sao chết ghiền
Đường chiều cổ tích không tiên
Đường đêm đom đóm bóng nghiêng uống sầu
Con trời lấy chú chăn trâu
Bão ngăn tình sử mưa ngâu đoạn trường...(1)
MD.02/27/08
LuânTâm
(1) Nếu tôi nhớ không lầm thì,hình như,trong một bài thơ nào đó,Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã có viết 2 câu :
"Trời đêm tháng bảy mưa ngâu,
Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền !"
để nói lên sự tích Chức Nữ-Ngưu Lang ....
BÓNG SẤU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chim vui bay bổng về trời
Chim buồn gãy cánh treo đồi khói sương
Cỏ hoang che dấu đoạn trường
Hồn khôn tức tưởi tang thương treo cành
Lá khô hết nước dỗ dành
Dấu chân chim cũng rêu xanh đợi chờ
Dòng sông định mệnh ngây thơ
Nổi trôi xuôi ngược tóc tơ chết chìm
Lòng tong tôm tích cá kìm
Không nơi nương náu ngửa nghiêng chết màu
Bóng dừa bóng chuối bóng cau
Chập chờn sóng nuốt trăng sao chết ghiền
Đường chiều cổ tích không tiên
Đường đêm đom đóm bóng nghiêng uống sầu
Con trời lấy chú chăn trâu
Bão ngăn tình sử mưa ngâu đoạn trường...(1)
MD.02/27/08
LuânTâm
(1) Nếu tôi nhớ không lầm thì,hình như,trong một bài thơ nào đó,Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã có viết 2 câu :
"Trời đêm tháng bảy mưa ngâu,
Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền !"
để nói lên sự tích Chức Nữ-Ngưu Lang ....











