Chim trời
Thursday, September 1, 2011 9:02:05 PM
Chim trời
(Thương tặng anh LuânTâm)
Cỡi mây thả nắng xuống đời
Chim bay quyến luyến chưa vơi lòng trần
Người đi vào cõi phù vân
Người trơ tóc bạc tìm lần trao tay
Nắng lên sáng góc trần ai
Chim trời cá nước đọa đày bóng chia
Tưởng rằng như cá lia thia
Quen hơi quen chậu ấm tia nắng vàng (1)*
Dòng sông định mệnh giăng ngang
Chim bay rời cõi địa đàng khóc mưa
Biển sầu, bóng Sấu, rừng dừa
Phan Rang, Mũi Né người chưa về nhà
Cát buồn ôm biển tha ma
Sóng trườn đợt sóng xóa nhòa dấu chân
Người về chốn cũ phân vân
Bàn chân vướng cát bám ngần ấy thương...
(1)*: Cadao
hoaithuong
(Thương tặng anh LuânTâm)
Cỡi mây thả nắng xuống đời
Chim bay quyến luyến chưa vơi lòng trần
Người đi vào cõi phù vân
Người trơ tóc bạc tìm lần trao tay
Nắng lên sáng góc trần ai
Chim trời cá nước đọa đày bóng chia
Tưởng rằng như cá lia thia
Quen hơi quen chậu ấm tia nắng vàng (1)*
Dòng sông định mệnh giăng ngang
Chim bay rời cõi địa đàng khóc mưa
Biển sầu, bóng Sấu, rừng dừa
Phan Rang, Mũi Né người chưa về nhà
Cát buồn ôm biển tha ma
Sóng trườn đợt sóng xóa nhòa dấu chân
Người về chốn cũ phân vân
Bàn chân vướng cát bám ngần ấy thương...
(1)*: Cadao
hoaithuong











