Cho nữa... một lần xuân
Thursday, September 1, 2011 8:41:27 PM
Cho nữa... một lần xuân
Ta cho người nồng nàn mùa xuân mềm cánh tay đùa gió
Như dăm lần ngắn ngủi những chiều xuân
Có những hạt tình mộc thành thân cây vất vả
Có những hạt mưa làm mát đời năm tháng qua mau
Còn lại vài nụ hồng của một lần xuân năm ấy
Hương trầm hương vị ngọt đến lạ thường
Còn lại đây bờ mi khép thầm chờ môi hôn ngọn gió
Chờ yêu đương cài hoa đỏ nở nụ cười dang tay đón người thương
Ta hảy còn nằm im bên ngọn đồi nghe mùa xuân hát
Cỏ xanh rờn... hoa cúc trắng đầy cài lên tóc nàng hương
Vòng tay ai truyền hơi ấm dìu nhau đi hết khúc đoạn trường
Cung trầm lắng cung thăng hoa ngửa mặt bình yên thênh thang hòa lòng đất.
hoaithuong
Ta cho người nồng nàn mùa xuân mềm cánh tay đùa gió
Như dăm lần ngắn ngủi những chiều xuân
Có những hạt tình mộc thành thân cây vất vả
Có những hạt mưa làm mát đời năm tháng qua mau
Còn lại vài nụ hồng của một lần xuân năm ấy
Hương trầm hương vị ngọt đến lạ thường
Còn lại đây bờ mi khép thầm chờ môi hôn ngọn gió
Chờ yêu đương cài hoa đỏ nở nụ cười dang tay đón người thương
Ta hảy còn nằm im bên ngọn đồi nghe mùa xuân hát
Cỏ xanh rờn... hoa cúc trắng đầy cài lên tóc nàng hương
Vòng tay ai truyền hơi ấm dìu nhau đi hết khúc đoạn trường
Cung trầm lắng cung thăng hoa ngửa mặt bình yên thênh thang hòa lòng đất.
hoaithuong











