Chúa nhật buồn
Thursday, September 1, 2011 9:27:54 PM
Chúa nhật buồn
Chúa nhật dài ngày không qua nổi
Hồn đi hoang cằn cỗi nhớ ai
Nắng như ngủ một giấc dài
Âm u cửa khép mi cay trực chờ
Tưởng như đã gởi mơ theo gió
Nghe từng cơn nhớ gõ thịt da
Người đi từ độ chiều tà
Sương rơi đẫm ướt châu sa ngọn đồi
Bóng tìm bóng lên ngôi tình tự
Người không người con chữ rơi rơi
Vắng tanh em gọi người ơi!
Anh không nghe tiếng nửa vời âm ba
Như chợt về tình xa trước ngõ
Vọng dư âm cuốn gió theo về
Lần tay khuất dấu đam mê
Chỉ buồn rớt lại bốn bề không gian
Người chợt về bàng hoàng ảo tưởng
Thơm ngọt mềm như thuở yêu nhau
Sóng cao trườn ngọn sóng cao
Vỗ bờ cát trắng lao xao vỡ hồn
Chúa nhật dài hứng buồn ngập nhớ
Gió vi vu trăn trở bên thềm
Sờ lên gối nhớ êm êm
Như bàn tay ấm thật mềm ôm nhau
Thơ anh buồn không màu nắng mới
Đọc từng câu chấp chới làn mi
xa nhau từ ấy biệt ly
Đâu còn hy vọng níu ghì mùa xuân
Chỉ niềm vui lâng lâng dệt mộng
Những vần thơ bay bổng thinh không
Tưởng như mây nắng trời hồng
Tưởng như tình đã ấm nồng cõi mơ
Chen nỗi buồn vào thơ tình khúc
Rớt đâu đây hạnh phúc mùa xưa
Chưa thu sao lá vàng khua
Chân nghe xào xạc gió xua tình về
Ơi người ơi hôn mê cõi nhớ
Xuân chưa về đông chở xám mây
Gởi thương ngần ấy giọt đầy
Dù xa nhau mãi ngật ngầy còn thương...
hoaithuong
Chúa nhật dài ngày không qua nổi
Hồn đi hoang cằn cỗi nhớ ai
Nắng như ngủ một giấc dài
Âm u cửa khép mi cay trực chờ
Tưởng như đã gởi mơ theo gió
Nghe từng cơn nhớ gõ thịt da
Người đi từ độ chiều tà
Sương rơi đẫm ướt châu sa ngọn đồi
Bóng tìm bóng lên ngôi tình tự
Người không người con chữ rơi rơi
Vắng tanh em gọi người ơi!
Anh không nghe tiếng nửa vời âm ba
Như chợt về tình xa trước ngõ
Vọng dư âm cuốn gió theo về
Lần tay khuất dấu đam mê
Chỉ buồn rớt lại bốn bề không gian
Người chợt về bàng hoàng ảo tưởng
Thơm ngọt mềm như thuở yêu nhau
Sóng cao trườn ngọn sóng cao
Vỗ bờ cát trắng lao xao vỡ hồn
Chúa nhật dài hứng buồn ngập nhớ
Gió vi vu trăn trở bên thềm
Sờ lên gối nhớ êm êm
Như bàn tay ấm thật mềm ôm nhau
Thơ anh buồn không màu nắng mới
Đọc từng câu chấp chới làn mi
xa nhau từ ấy biệt ly
Đâu còn hy vọng níu ghì mùa xuân
Chỉ niềm vui lâng lâng dệt mộng
Những vần thơ bay bổng thinh không
Tưởng như mây nắng trời hồng
Tưởng như tình đã ấm nồng cõi mơ
Chen nỗi buồn vào thơ tình khúc
Rớt đâu đây hạnh phúc mùa xưa
Chưa thu sao lá vàng khua
Chân nghe xào xạc gió xua tình về
Ơi người ơi hôn mê cõi nhớ
Xuân chưa về đông chở xám mây
Gởi thương ngần ấy giọt đầy
Dù xa nhau mãi ngật ngầy còn thương...
hoaithuong











