My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương



Có một cuộc tình tròn trăng mười sáu
Có một vòng tay ăm ắp mùa yêu
Có những con đường nắng trải từng chiều
Có những điều thiên thu chưa mờ xóa

Có mười ngón tay đếm đủ cuộc tình
Ngón gầy guộc ngón no tròn hạnh phúc
Có một mùa xuân tình yêu chen chút
Gió cuốn nhanh để lại ngụm bụi trần

Có những ân tình không vay không mượn
Trã nhau hoài nợ vướng rối tằm tơ
Có những ngày mở mắt đã chìm mơ
Và đêm tối thì thầm ôm mộng thức

Có hai trái tim vỡ sầu rạn nứt
Bấu víu chơi vơi nao núng đợi về
Ta về đâu... mang theo hết đam mê
Gom tuyệt vọng hôn mê đan tóc rối

Có vầng trăng muôn đời không trăn trối
Cứ về hoài soi tim óc tình nhân
Ôm trần gian giành lại một mùa xuân
Có... như đã ăn sâu vùng tiềm thức !

HoaiThuong

Còn tình, còn nợ nước nonChưa nói xa nhau

Write a comment

New comments have been disabled for this post.