ĐAU THƯƠNG
Thursday, September 1, 2011 10:05:23 PM
Hoài Thương vô cùng trân quý ơi ,
Những bài thơ mới gần đây của em đều rất hay rất đẹp cao sang tuyệt vời ...nhưng ma ...hình như... sao cũng vẫn có lãng đãng ít nhiều nỗi buồn đứt ruột xé gan nát tim....vậy hở em? Do đó ,anh đã bị 'lây cái bệnh buồn "của em rồi ! Vì vậy mới có bài "Đau Thương "nầy đây ! Xin trân trọng thân ái kính gửi em đọc để xin chia xẻ đồng cảm với anh ...em nhá...Thư bất tận ngôn.Rất thân quý kính mến.LuânTâm.
ĐAU THƯƠNG
(Thương gửi em Hoài Thương )
Buồn ngày nắng cũng hụt hơi
Mưa đêm sầu gió mồ côi trăng thề
Không trời không đất hôn mê
Tôi đi cát bụi em về khói nhang
Hềt ham nước bạc cơm vàng
Hết thèm môi lửa tay than dỗ nằm
Hết mê ngậm ngải tìm trầm
Sang sông con sáo lộn sòng đau thương
Đứt tơ đứt tóc đứt đường
Không mây không khói không sương treo cờ
Không kinh không sử không thơ
Không văn không nhạc họa trơ bút cùn
Em dỡ điên tôi dỡ khùng
Vết thương sạch máu vi trùng ăn nhau
Mất giống trầu tuyệt giống cau
Chị Hằng chú Cuội chìm tàu rước dâu
Không nghìn trước không nghìn sau
Không duyên không nợ chiêm bao hết bùa
Tôi đầu hàng em chịu thua
Bóng cười bóng khóc bóng đưa bóng đòi....
MD.03/23/08
LuânTâm
Những bài thơ mới gần đây của em đều rất hay rất đẹp cao sang tuyệt vời ...nhưng ma ...hình như... sao cũng vẫn có lãng đãng ít nhiều nỗi buồn đứt ruột xé gan nát tim....vậy hở em? Do đó ,anh đã bị 'lây cái bệnh buồn "của em rồi ! Vì vậy mới có bài "Đau Thương "nầy đây ! Xin trân trọng thân ái kính gửi em đọc để xin chia xẻ đồng cảm với anh ...em nhá...Thư bất tận ngôn.Rất thân quý kính mến.LuânTâm.
ĐAU THƯƠNG
(Thương gửi em Hoài Thương )
Buồn ngày nắng cũng hụt hơi
Mưa đêm sầu gió mồ côi trăng thề
Không trời không đất hôn mê
Tôi đi cát bụi em về khói nhang
Hềt ham nước bạc cơm vàng
Hết thèm môi lửa tay than dỗ nằm
Hết mê ngậm ngải tìm trầm
Sang sông con sáo lộn sòng đau thương
Đứt tơ đứt tóc đứt đường
Không mây không khói không sương treo cờ
Không kinh không sử không thơ
Không văn không nhạc họa trơ bút cùn
Em dỡ điên tôi dỡ khùng
Vết thương sạch máu vi trùng ăn nhau
Mất giống trầu tuyệt giống cau
Chị Hằng chú Cuội chìm tàu rước dâu
Không nghìn trước không nghìn sau
Không duyên không nợ chiêm bao hết bùa
Tôi đầu hàng em chịu thua
Bóng cười bóng khóc bóng đưa bóng đòi....
MD.03/23/08
LuânTâm











