My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Em nghe tình anh...

Thơ tìm thơ như được cận kề
Chữ tìm chữ đan bàn tay ấm
Ai không lần nếm qua giọt mặn
Có khi là giọt hạnh phúc về khơi

Em nghe tình anh...

Em nghe tình anh choàng vai âm ấm
Giọt lệ nào như thấm vào tim
Em nghe không gian chợt tím
Có đôi bàn tay ghì khúc nhạc đầu xuân

Em nghe biển nghìn trùng sóng vỗ
Gào lời yêu dập thương nhớ từng hồi
Em nghe biển mặn bờ môi
Có làn môi ấm chờ rạt rào hương vị ngọt

Dư âm buồn gởi xa theo gió
Mưa tạnh đêm qua, nắng gọi bình minh...
Em nghe tình nhón gót đăng trình
Hàng phương tím ngoài sân nhà nôn nao chờ nở

Em nghe tình bao lần bỡ ngỡ
Hẹn lai sinh, hẹn trở lại nối chỉ hồng
Triệu vần thơ nằm đợi tận cõi lòng
Gần, gần lắm tình anh xoa ngàn cân nhẹ nhõm

Em nghe hạt nước mắt tủi mừng rươm rướm
Nghe hạnh phúc tràn đầy ngập trái tim
Nghe tràn mơ... góc trời hồng tím
"Anh yêu em" lời ngọt lịm một thuở nào

Anh có nghe cảo thơm hương giấy
Nghe thơ em phồng ngực nở tròn đầy
Hương mùa xuân hít thở những vòng quay
Đất mầu mỡ mọc hạt thơ xanh niềm hy vọng

Anh hảy nghe cùng em lòng bay bổng
Những cành xuân hoa nở ngọt mật tình
Lắng nghe cùng em tròn trĩnh
Trái tình yêu trên đỉnh nhớ chín vàng...

Em nghe tình anh mãi về đây ....

hoaithuong

Thương 2Niềm nhớ ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.