My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Em nhớ anh

Em nhớ anh

Từ xa nhau rời tay yêu dấu
Sầu tương tư thắp trắng đêm tàn
Em nhớ anh đêm hoang nguyệt lạnh
Thầm gọi người "yêu chỉ mình anh"

Đêm chờ sáng vi vu lời gió
Ngày đón mây trắng thả bềnh bồng
Như ngày ấy tình say cơn nắng
Thu vàng rơi lên vết tình hồng

Sóng tràn yêu rạt rào cõi nhớ
Đàn nguyệt cầm tấu khúc chơi vơi
Nhớ thương ơi... tràn lan biển rộng
Người có còn đưa đón chân đời...

Mộng tiếp mộng hồn rơi biển ái
Ôm vòng ôm, tay chặt vòng tay
Người yêu hỡi ... yêu anh muôn thuở
Ta bên nhau quên hết tháng ngày...

hoaithuong

Em về nâng nhẹ tình anhThương ơi thương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.