GIÓ XUA MÂY HỒNG
Thursday, September 1, 2011 9:34:01 PM
Chào HT... Sáng sớm ghé vào đọc thơ cua HT họa cho anh Tư rồi HCT định họa lại vài câu nhưng viết không vừa ý, gấp đi làm nên xóa, giờ mới về nhà nên trở vào lại gấp nè HT ơi. Thơ của anh Tư Luân hay thiệt hén nhỏ.
, HCT xin được cảm tác bài TAN SỢI MÂY HỒNG của HT nha.
GIÓ XUA MÂY HỒNG
Vì đâu tan sợi mây hồng
Trăm năm biết có ngược dòng thời gian
Gởi buồn theo gió lang thang
Làm sao gởi hết mây ngàn tình em...
Làm sao ôm giấc ngủ mềm
Bóng thôi tìm bóng bên thềm gió mưa...
Làm sao không nhớ chuyện xưa?
Sáng đi ra cửa mắc mưa tóc thề
Chiều về ngắm nhớ hôi ê
Nghe dài khoảng lặng lối về quê hương
Sờ tay chạm chữ thương thương
Soi gương mới thấy mắt vương nếp nhàu
Tóc sương sau một chiêm bao
Một mùa xuân đã đổi màu già nua
Không còn má nắng mùa xưa
Chiều về mây tím gió xua mây hồng
Hồng Châu Trần
, HCT xin được cảm tác bài TAN SỢI MÂY HỒNG của HT nha.GIÓ XUA MÂY HỒNG
Vì đâu tan sợi mây hồng
Trăm năm biết có ngược dòng thời gian
Gởi buồn theo gió lang thang
Làm sao gởi hết mây ngàn tình em...
Làm sao ôm giấc ngủ mềm
Bóng thôi tìm bóng bên thềm gió mưa...
Làm sao không nhớ chuyện xưa?
Sáng đi ra cửa mắc mưa tóc thề
Chiều về ngắm nhớ hôi ê
Nghe dài khoảng lặng lối về quê hương
Sờ tay chạm chữ thương thương
Soi gương mới thấy mắt vương nếp nhàu
Tóc sương sau một chiêm bao
Một mùa xuân đã đổi màu già nua
Không còn má nắng mùa xưa
Chiều về mây tím gió xua mây hồng
Hồng Châu Trần











