My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Góc buồn, Lời mấy bài thơ, Hôn mê,Súm nhau về,Giận mình quá đi

[đi lượm mấy bài thơ bỏ quên bên góc đường đem về nhà cất tim óc thì đem về nhà chứ không giục ngoài đường tùm lum

Góc buồn
Em đi nắng ngủ góc xuân tàn
Mưa ướt chiều buồn mộng rã tan
Nước mắt tình chan bên góc nhớ
Nụ cười phong kín bước lên ngàn
Tình yêu như nước ngang dòng suối
Nhớ quá rã rời ngón tay đan
Thương quá chiều xưa vàng thu nắng
Chiều nay mưa ướt giọt nồng nàn


Lời mấy bài thơ
Nửa đêm ho rớt một bè thơ
Lau hoài mắt kiếng sao cứ mờ
Thăng trầm mấy đổi mơ buộc mộng
Vốn lời cũng ấm mấy nụ thơ


Hôn mê
Trầm hồn mây thả vạt yêu
Mờ bay hương khói liêu xiêu bóng hình
Dang tay hứng giọt sương trinh
Quỵ trong trời đất đón tình hôn mê...


Súm nhau về
Mới sớm hôm mơ tiên thơm cỏ
Chừ buồn hiu nằm nghĩ khơi khơi
Đất trời xa bao chừ đi tới
Sao không nằm thong thả cuộc chơi

Buồn như thơ nét thăng trầm khúc
Đưa ta vào mấy cõi mông lung
Sao không hé cửa ra ngoài nắng
Giọt đầu xuân vừa gọi tao phùng

Gõ thật nhẹ ngón tay lên phím
Chia thời gian khóa cửa hư vô
Gõ tiếng lòng rơi lên áo tím
Im nghe mình ôm trái tim khô

Tê cảm giác ngày đau khe khẽ
Quen từng cơn gió vọng mưa về
Vướng chân đời ngổn ngang rối rắm
Thôi.. thì quen ai nấy cũng về...


Giận mình quá đi
Khi cho thật nhiều đời tổn thương
Khi nhận quá nhiều đau đoạn trường
Khi thơ biết khóc người vụn nát
Khi tim rỉ máu, anh đã thương...

Thì cứ để tim nằm đau đớn
Ngấm ngầm da thịt nỗi cô cơn
ngấm vào xương tủy tìm đau nhức
Tim hận, tim yêu, tim dỗi hờn

Em tổn thương người, buồn.. ngủ thiếp
Giận mình hối tiếc lỡ buông rơi
Nhặt từng mảnh sứ tim ai vụn
Ghép vào đường mật nói thành lời

hoaithuong

Cõi riêng tưHoài thương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.