My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Gọi nhau thân ái mùa thơ

Gọi nhau thân ái mùa thơ

Em là thơ chờ anh trong đêm vắng
Gọi mãi thân thương về lại bến bờ
Yêu quá nhiều nên tràn ngập châu sa
Ngày đêm nhớ gọi hoài tên không dứt

Thân ái ơi... những dòng thơ tình khúc
Dành cho anh cất thương nhớ cuộc tình
Đợi trăng về soi sáng mộng đêm rằm
Hoa kết nhụy viên mãn cười trắc ẩn

Thương yêu ơi... gọi hoài dòng bất tận
Tay chờ tay đan thơ hát cùng em
Gọi nhau nhé những lần trở về tìm
Thương nhiều lắm nên chảy hoài lệ đắng

Yêu dấu ơi...Tình anh bừng ngọn sóng
Ru trăng thơ hai đứa khẩn lòng thành
Mấy ngàn năm chưa chép hết tinh kinh
Nghìn đêm nữa nhịp tình reo cung bậc

Anh là thơ là biển tình ân ái
Thương hoài thương câu chuyện của đôi mình
Em là trăng soi mắt biếc lung linh
Là vần chữ anh kết thơ bay bổng

hoaiThuong

Anh là gì...Tiếng vọng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.