HOA BƯỞI HOA CAU
Thursday, September 1, 2011 8:07:40 PM
HOA BƯỞI HOA CAU
(Thương gửi em Hoài Thương)
Giọt buồn không thể chia tay
Giọt vui ngơ ngẩn gót nai mắt mèo
Anh gió níu em trăng đeo
Cỏ may mắc cỡ chống chèo có không
Lia thia khát nắng lên đồng
Chim chìa vôi đói hát rong đổi mùa
Vườn khô ruộng cháy đòi mưa
Về em môi nắng ngủ trưa sôi tình
Suối tràn xuân mộng ba sinh
Cười em ong mật khoe mình lưng ong
Rừng thiền thao thức mê sông
Khai hoa nở nhụy đơm bông cải trời
Trăm thương ngàn nhớ cho lời...
Trăng non hờn dỗi núi ngồi tắm cây
Trôi trong biển nhớ mềm say
Tình thư tình sử tóc mai tình cờ
Ôm kinh sử hôn văn thơ
Cuối trời lưu lạc đội mồ kỳ duyên
Dỗ dành gối sách mơ tiên
Quên đau ngả ngựa dỡ điên dỡ khùng
Cảm ơn em chẳng ngại ngùng
Cho tình cho nghiã muối gừng cháo rau
Bồ câu tình điệu nôn nao
Sam đeo nghẹt thở xé rào văn minh
Yêu chân kinh thương thánh kinh
Đùa thơ giỡn nhạc nghiêng mình rước dâu
Mê hồn hoa bưởi hoa cau
Dịu dàng khế ngọt mãn cầu(1) sầu riêng
Thơm thơm dáng ngủ khoe duyên
Cưng cưng chăn gối...tiên tiên nghìn đời...
MD.02/08/08
LuânTâm
(1): "mãn cầu" :Tác giả cố ý viết chữ "mãn" không "g" ,chứ không phải sai chính tả.
(Thương gửi em Hoài Thương)
Giọt buồn không thể chia tay
Giọt vui ngơ ngẩn gót nai mắt mèo
Anh gió níu em trăng đeo
Cỏ may mắc cỡ chống chèo có không
Lia thia khát nắng lên đồng
Chim chìa vôi đói hát rong đổi mùa
Vườn khô ruộng cháy đòi mưa
Về em môi nắng ngủ trưa sôi tình
Suối tràn xuân mộng ba sinh
Cười em ong mật khoe mình lưng ong
Rừng thiền thao thức mê sông
Khai hoa nở nhụy đơm bông cải trời
Trăm thương ngàn nhớ cho lời...
Trăng non hờn dỗi núi ngồi tắm cây
Trôi trong biển nhớ mềm say
Tình thư tình sử tóc mai tình cờ
Ôm kinh sử hôn văn thơ
Cuối trời lưu lạc đội mồ kỳ duyên
Dỗ dành gối sách mơ tiên
Quên đau ngả ngựa dỡ điên dỡ khùng
Cảm ơn em chẳng ngại ngùng
Cho tình cho nghiã muối gừng cháo rau
Bồ câu tình điệu nôn nao
Sam đeo nghẹt thở xé rào văn minh
Yêu chân kinh thương thánh kinh
Đùa thơ giỡn nhạc nghiêng mình rước dâu
Mê hồn hoa bưởi hoa cau
Dịu dàng khế ngọt mãn cầu(1) sầu riêng
Thơm thơm dáng ngủ khoe duyên
Cưng cưng chăn gối...tiên tiên nghìn đời...
MD.02/08/08
LuânTâm
(1): "mãn cầu" :Tác giả cố ý viết chữ "mãn" không "g" ,chứ không phải sai chính tả.











