My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Hoài thương

Anh Tư Luân ơi... Đọc bài thơ mới của HT coi anh có thích không nè

Hoài thương

Ví dầu tình bậu nồng sâu
Tình ta gieo hạt thóc sầu bờ ao
Thương bậu sớm đón chiều rào
Đau lòng đứt ruột ba đào bể dâu
Ầu ơ... lúa khóc mưa ngâu
Chờ rằm tháng bảy chở sầu thả mây
Đem thương về rót cho đầy
buồn đi vui ở trầu cay vôi nồng
Trời mưa bóng bóng phập phồng (1)*
Hoài thương ta, bậu nở lòng nào quên!
Trăng đầy ao cá vòng kênh
Hương tình hương áo bồng bềnh nợ, ân
Ầu ơ... trăm ngõ xa gần
Đường tình uốn éo tần ngần nắng mưa
Chung thơ chung mộng sớm trưa
Lạc trời lạc đất gió mùa thở than
Hoài thương một ánh trăng vàng
Sử kinh đèn sách phong hàn có nhau
Gởi thương gởi nhớ cấu càu
Đau da đau thịt ngọt ngào tình thơ ...
Trông về một cõi sương mờ
Đam mê gió réo tình mơ cuối trời
Ầu ơ... thương gởi ra khơi
Nửa vời bậu giữ nửa vời ta ôm...
Hình như hương mãi còn thơm.

(1)* Cadao

hoaithuong

Góc buồn, Lời mấy bài thơ, Hôn mê,Súm nhau về,Giận mình quá điBÓNG SẤU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.