KHÓI ĐÙA MÂY
Thursday, September 1, 2011 8:26:30 PM
Thương về rồi nè anh Tư ơi, anh Tư chờ nhỏ lâu hôn? dạ post thơ anh tặng liền
KHÓI ĐÙA MÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)
Uống giọt lệ sầu nuốt thơ đau
Người yêu châu chấu ta cào cào
Bay qua bay lại đồng không cỏ
Bồng bế nhau về mộng trăng sao
Nếu có mưa xuân tưới ruộng dưa
Cỏ non nũng nịu đất thẹn thùa
Cũng hết chim trời không cá nước
Hồn không bóng hết chỗ đong đưa!
Võng tình sử điệu ru người thơ
Thương ca đứt ruột nhớ dại khờ
Gió thét trăng gào đàn sông núi
Hết buồn hết khóc hết giăng tơ
Cho ta xin hết nỗi đau người
Đổi lại vườn xưa hoa cỏ tươi
Cho người nhõng nhẽo măn vú Mẹ
Vô tư cụt bột chỉ lo cười
Ruộng hoang rau muống cỏ hoang đầy
Vàng hoa trắng bướm khói đùa mây
Hận tình huyết sử tràn thi lệ
Người đất ta bùn thơ cỏ cây
Rồi cũng lòng không xác hư vô
Hương tan sắc rã hết hồn thơ
Người rong trứng cá ta bèo cám
Dã tràng thoát xác ve sầu khô....
MD.11/213/07
LuânTâm
KHÓI ĐÙA MÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)
Uống giọt lệ sầu nuốt thơ đau
Người yêu châu chấu ta cào cào
Bay qua bay lại đồng không cỏ
Bồng bế nhau về mộng trăng sao
Nếu có mưa xuân tưới ruộng dưa
Cỏ non nũng nịu đất thẹn thùa
Cũng hết chim trời không cá nước
Hồn không bóng hết chỗ đong đưa!
Võng tình sử điệu ru người thơ
Thương ca đứt ruột nhớ dại khờ
Gió thét trăng gào đàn sông núi
Hết buồn hết khóc hết giăng tơ
Cho ta xin hết nỗi đau người
Đổi lại vườn xưa hoa cỏ tươi
Cho người nhõng nhẽo măn vú Mẹ
Vô tư cụt bột chỉ lo cười
Ruộng hoang rau muống cỏ hoang đầy
Vàng hoa trắng bướm khói đùa mây
Hận tình huyết sử tràn thi lệ
Người đất ta bùn thơ cỏ cây
Rồi cũng lòng không xác hư vô
Hương tan sắc rã hết hồn thơ
Người rong trứng cá ta bèo cám
Dã tràng thoát xác ve sầu khô....
MD.11/213/07
LuânTâm











